TIN TỨC » Tin trong ngày

Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông: Đại diện villa ở Vũng Tàu tiết lộ lối sống bí ẩn của nhóm nghi phạm

Thứ tư, 22/05/2019 21:37

Liên quan đến vụ 2 thi thể trong khối bê tông, sáng 22/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với đại diện một chủ resort ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng 22/5, cơ quan điều tra đã có buổi tiếp xúc với chủ resort này để làm rõ lời khai của nhóm nghi can, cũng như xác minh thực hư về cái chết của nạn nhân Trần Đức Linh là do tự tử hay bị Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và đồng bọn sát hại.

Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra, nghi can Hà cùng Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (tức Lê Phú Hạnh, 40 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi) khai đã cùng nạn nhân Trần Đức Linh (ngụ Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) tu luyện một giáo phái lạ. Hà đứng ra điều hành, buộc những người còn lại phải tuân thủ các quy tắc tu luyện.

Căn villa mà nhóm nghi can thuê ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: NLĐ

Cuối năm 2018, nhóm này thuê một căn nhà ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm nơi tu luyện. Thời gian sau này, Hà buộc các thành viên phải nhịn ăn trong vòng 10 ngày. Các thành viên đều thực hiện được giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên đến giai đoạn 2 thì Hà không tu luyện tiếp để giữ sức lo cho cả nhóm, còn nạn nhân Trần Đức Linh (50 tuổi, ngụ Nghệ An) đã không chịu nổi vì phải nhịn ăn uống. Sau 10 ngày ở giai đoạn hai, Linh đã quyết định bỏ trốn bằng cách nhảy lầu.

Phát hiện sự việc, thay vì đem đi cấp cứu thì Hà và Thành đã xuống đất bế Linh lên phòng mà không cho đi cấp cứ. Sau đó thì nạn nhân Linh tử vong. Nhóm nghi phạm đã để thi thể Linh trong phòng bật máy lạnh nhiệt độ thấp đẻ tránh phân huỷ rồi sau đó khoảng nửa tháng, khi hoàn thành giai đoạn 2 của quá trình tu luyện, cả nhóm đưa thi thể ông Linh về căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương).

Từ đây, lực lượng điều tra đã đến villa mà nhóm nghi phạm đã khai để lấy lời khai, tiếp tục làm rõ các tình tiết trong lời khai của nhóm nghi phạm. Đặc biệt là nguyên nhân cái chết của nạn nhân Linh.

Theo đại diện của villa cho biết vào thời điểm tháng 12/2018, có một người tự xưng tên Hiệp đã gọi điện thoại đến để đặt phòng ở. Phòng này có thể ở được 8 người.

Sau đó, có khách tên là Lê Ngọc Phương Thảo (quê ở Tiền Giang) đến và đăng ký lưu trú 3 lần. Cả nhóm khách đi cùng Thảo cùng di chuyển trên xe ô tô 7 chỗ có biển kiểm soát 51A - 718.30. Điều này phù hợp với chứng cứ mà cơ quan công an có được.

Cũng theo cung cấp của đại diện villa, thì trong suốt thời gian lưu trú, những vị khách này không sử dụng dịch vụ dọn phòng, nhân viên vệ sinh chỉ thay bộ ga giường ở bên ngoài phòng chứ không được vào bên trong phòng. Khi muốn thay ra trải giường thì nhân viện chỉ để ở bên ngoài cửa không được vào phòng. Chỉ có một người nếu cần giao dịch thì liên hệ đó là người phụ nữ dáng người ốm, mặc áo lam của nhà chùa.

Nhân viên bảo vệ khu resort cũng cho hay, đoàn khách này khi vào thuê căn V5 thì có 5 người. Trong thời gian lưu trú ở đây có thuê xe máy của một nhân viên bảo vệ để đi ra ngoài mua thức ăn và lần cuối cùng là trả phòng vào lúc 5 giờ sáng.

Về tình tiết mà nhóm nghi phạm khai nạn nhân Linh đã nhảy lầu bỏ trốn, hiện cơ quan công an tiếp xúc xác minh, tra tìm qua hệ thống camera an ninh cũng như tìm thông tin từ các nhân viên của villa này để làm rõ.

Tuy nhiên, theo quan sát, resort có các khu nhà nằm tách biệt, theo kiểu nhà sàn. Độ cao từ sàn nhà xuống đất chỉ tầm 2 m. Nên giải thiết ông Linh bị té ngã từ lầu 1 xuống đất, dẫn đến tử vong là khó xảy ra.

Xung quanh vụ việc 2 thi thể giấu trong các khối bê tông gây chấn động dư luận xã hội, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 ngày 21/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao cho biết, bản thân vào ngành, làm từ người lính đến Giám đốc Công an tỉnh và đa phần làm công tác điều tra, phòng chống tội phạm nên thấy rõ tội phạm giết người nơi đâu cũng có xảy ra.

Tuy nhiên, hành vi giết người như trong vụ sát hại giấu xác trong bê tông thì trên cả nước, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trước đây là Sông Bé) chưa bao giờ xảy ra.

"Có thể họ lợi dụng cái này, cái khác, động cơ là cướp, mâu thuẫn để thực hiện hành vi giết người nhưng động cơ xuất phát từ việc chúng ta đặt vấn đề giáo phái lạ chưa có. Cùng với đó, thủ đoạn che giấu xác nạn nhân sau khi thực hiện hành vi giết người cũng chưa có", nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói và phân tích thêm, thủ đoạn che giấu xác trong vụ án rất đặc biệt, cụ thể, sau khi dùng nhiều áp lực, hành vi tước đoạt sinh mạng sống của nạn nhân, các đối tượng đã để xác nhiều ngày trong phòng, nhà, kể cả, các nghi phạm đã sống chung. Sau đó, phi tang xác nạn nhân bằng cách dùng bê tông, xi măng phủ lên thì đây là cách che giấu rất lạ, đầu tiên trong nghề nghiệp điều tra, phòng chống tội phạm.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới