TIN TỨC » Tin trong ngày

Vụ đầu độc trà sữa để 'hại chị họ, đoạt anh rể': Xót xa gia cảnh của người phụ nữ chết oan

Thứ tư, 01/01/2020 10:56

Chỉ vì uống nhầm cốc trà sữa có độc của Trang mà gia đình của người phụ nữ chết oan bỗng rơi vào nghịch cảnh quá đau đớn, đặc biệt là 3 đứa con nhỏ mất đi hơi ấm của mẹ. Được biết, nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ thì điếc và đã già.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Thái Bình đã có những thông tin liên quan đến vụ em họ dùng trà sữa đầu độc chị vì ghen tuông khiến một người phụ nữ chết oan gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là chị N.T.H. (29 tuổi, trú tại tổ 37, phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình), là điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình.

Đối tượng Lại Thị Kiều Trang.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Giết người'' quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra và ngày 27/12 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình).

Do ghen tuông mù quáng, Trang lên mạng đặt mua 2 lọ Natri Xyanua là chất cực độc, bỏ vào trà sữa đầu độc chị họ nhưng không may một người khác uống phải dẫn tới chết oan. Ảnh: FB

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai rằng, bản thân đối tượng là em họ chị Đ.T.H.Y. có chồng là anh P.V.Q. Từ tháng 1/2019 giữa Trang và anh Q. nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhưng khoảng tháng 10, khi anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ bất chính trên, nên đối tượng buồn chán.

Đến đầu tháng 11/2019, Trang đã tìm mua chất Xyanua trên mạng Internet để tự tử. Tuy nhiên, do ghen tuông với chị họ nên Trang lên kế hoạch sát hại người phụ nữ này.

Biết chị Y. hay uống trà sữa nên ngày 2/12, đối tượng mua 6 cốc trà sữa về nhà và bơm chất Xyanua vào 4 cốc, rồi mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn. Tuy nhiên, người gặp nạn lại là chị H. (đồng nghiệp của chị Y.).

Do quá trình đầu độc của Trang quá tinh vi nên gia đình chị H. không chút nghi ngờ mà chỉ nghĩ con em mình bị đột tử và từ chối giám định pháp y.

Tuy nhiên, các y bác sĩ đồng nghiệp của nữ điều dưỡng này ở Bệnh viện Phổi và đặc biệt là các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình khi tham gia cấp cứu cho nạn nhân bằng kinh nghiệm đã nghi ngờ "không loại trừ khả năng chị H. tử vong do bị ngộ độc".

Bên cạnh đó, cái chết bất thường của chị H. cũng khiến cơ quan công an chú ý. Từ những nghi ngờ ban đầu trên, cơ quan Công an TP Thái Bình đã vào cuộc. Sau gần 1 tháng, vụ việc đã có những kết quả điều tra đủ để cơ quan này bắt giam Lại Thị Kiều Trang.

Sau vụ việc, bà Thu (cô của nạn nhân H.) chia sẻ, gia đình bà hết sức bàng hoàng vì từ trước đến nay, chị H. là người hiền lành, chịu khó, không điều tiếng và cũng không xích mích với ai.

Theo cô chị H., ngay từ đầu, khi công an chưa vào điều tra nguyên nhân dẫn đến việc chị này tử vong, chị H. vốn là người khoẻ mạnh nên gia đình không thể tin chị có thể tự nhiên đột tử được.

Được biết, chị H. có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ thì điếc và đã già. Giờ chị H. mất bỏ lại 3 đứa con nhỏ. Gia đình chị H. đang yên ấm bỗng rơi vào nghịch cảnh đau đớn này khiến ai cũng xót xa. Đặc biệt là các con của chị H., những đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải rời xa vòng tay mẹ.

Đức Hoà (TH) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới