TIN TỨC » Tin trong ngày

Vụ giết người yêu trên đồi: Bi kịch từ mối tình đầu sâu đậm

Thứ ba, 08/05/2012 11:06

“Thằng Quân tính vốn ít nói, chuyện yêu đương ít khi tâm sự với ai, chỉ thấy nó yêu con bé Trang lắm. Xảy ra sự việc này đúng là bi kịch, có lẽ chỉ vì quá yêu khiến thằng Quân giận quá mất khôn”, bác ruột hung thủ tâm sự.

Án mạng do quá yêu

Đã gần một tuần trôi qua nhưng người dân ở thôn 15, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vẫn chưa thể quên nỗi ám ảnh về cái chết của cô gái Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1988, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Thêm nữa là sự bất ngờ của những người chứng kiến khi biết hung thủ lại là Bùi Văn Quân (SN 1987, người yêu của Trang) vốn là một thanh niên ngoan ngoãn, học giỏi. Quân từng là “tấm gương sáng” mà người dân làng hay lấy để dạy bảo con cái trong nhà noi theo.

Theo anh Mạnh, một người hàng xóm gần nhà Quân cho biết: “Thằng Quân từ trước đến nay hiền lành ngoan ngoãn lắm, nhà nó có 3 anh chị em, bố lại mất sớm, nhà nghèo nhưng thằng Quân vẫn học giỏi lắm. Từ lúc ra trường đến giờ nó chăm chỉ làm ăn để trả nợ và thay mẹ nuôi em trai ăn học”.

Cũng trong sự tiếc nuối, chị Tâm, một người dân ở thôn 15 chia sẻ: “Chắc do nó quá yêu con bé kia rồi nảy sinh mâu thuẫn nên mới xảy ra chuyện như vậy. Trước đây thằng Quân nó có bao giờ xô xát, đánh nhau với ai đâu, mấy người ở đây toàn lấy nó làm gương cho bọn trẻ con mà học tập”.

Qua sự chỉ dẫn của người dân, chẳng khó khăn để chúng tôi tìm được đến nhà của Bùi Văn Quân. Nằm sâu trong một con ngõ dốc là một căn nhà ba gian lợp mái ngói đơn sơ. Khi chúng tôi bước vào vừa hay lúc mẹ của Quân là cô Đào Thị Liệu (SN 1965) và bác ruột của Quân là Bùi Văn Toàn (SN 1965) cũng vừa về đến nơi. Với gương mặt phờ phạc, lộ rõ vẻ tuyệt vọng, cô Liệu cho hay vừa mới ở đám ma của Trang cũng chính là người yêu của Quân vừa bị Quân ra tay sát hại.

Nhiều người cho rằng, vì quá yêu Trang nên khi tình yêu đổ vỡ Quân đã hành động dại dột gây nên bi kịch đau lòng

Ngồi trên manh chiếu trải ở vỉa hè, cô Liệu kể: “Nhà tôi  mất sớm vì bệnh ung thư quái ác. Mất người trụ cột trong gia đình nên kinh tế khó khăn lắm, lúc thằng Quân đỗ vào đại học, để có đủ tiền, học kỳ nào gia đình cũng phải vay tiền theo chính sách hỗ trợ của nhà nước. Sau khi ra trường, nó chỉ chăm chăm đi làm mong sao giả hết nợ cho tôi đỡ phải suy nghĩ, vậy mà lại xảy ra cơ sự này, đau lòng lắm các chú ạ”.

Khi chúng tôi hỏi về mối quan hệ của Quân và Trang, cô Liệu cho biết, kể từ khi lên đại học cũng là lúc Quân quen Trang, một cô gái ở xã kế bên. Từ trước đến giờ Quân chưa yêu ai, Trang là mối tình đầu, hai người yêu nhau rất sâu đậm. Trang cũng thường xuyên lui tới nhà Quân chơi rồi ăn cơm, thân thiết như người nhà, cô Liệu cũng rất quý và coi Trang như con dâu.

“Sau khi Quân tốt nghiệp đi làm một thời gian, gia đình tôi và gia đình nhà bên đó cũng đã bàn chuyện cưới xin cho hai đứa. Chỉ mới các đây có hơn 1 tháng, tôi vừa làm lễ dạm ngõ cho cháu, định bụng là tháng này sẽ cưới nhưng do thời tiết nắng nóng nên lùi tới cuối năm cho mát mẻ. Mọi chuyện đang yên đang lành thì đùng một cái, Quân đã trở thành kẻ giết người”.

Ngồi kế bên cô Liệu, bác Bùi Văn Toàn, bác ruột Quân cùng cho biết: “Thằng Quân tính vốn ít nói, chuyện yêu đương ít khi tâm sự với ai, chỉ thấy nó yêu con bé Trang lắm. Xảy ra sự việc này đúng là bi kịch, có lẽ chỉ vì quá yêu rồi đến lúc cãi nhau đòi chia tay khiến thằng Quân giận quá mất khôn”.

Định chết theo người yêu

Mặc dù trước hôm xảy ra vụ việc, giữa Quân và Trang không hề thấy xảy ra cãi vã to tiếng gì nhưng theo những gì người anh họ của Quân kể lại, Dường như Quân đã có sự “chuẩn bị” từ trước. Theo người anh họ này kể, “Trước hôm xảy ra vụ việc, ngày 30/4, Quân có nhắn tin cho em trai ruột của mình nói rằng từ giờ phải cố gắng học hành và chăm sóc mẹ. Đồng thời, Quân cũng gọi điện cho một người bạn làm ở công ty của mình để nhờ lấy hộ lương rồi đem về cho mẹ Quân”.

“Cũng không biết rằng Quân có ý định giết người hay không, nhưng qua những hành động trước đó của Quân có lẽ nó đã chuẩn bị tâm lý cho việc tự tử nhưng khi nó cắt ven tay rồi uống thuốc ngủ lại không chết”, anh họ Quân cho biết.

Sau những lời đó, Quân nói đi sang nhà người yêu và không thấy trở về nhà. Đến rạng sáng ngày 1/5, không thấy con gái trở về nhà, gia đình nhà Trang đã gọi điện cho mẹ Quân là cô Liệu hỏi xem có thấy Quân và Trang đâu không nhưng cô Liệu cũng không biết là hai đứa đi đâu. Lo lắng cho con gái, gia đình Trang đã trình báo lên Công an huyện Thủy Nguyên. Cũng trong lúc này, cô Liệu cùng những người thân liên tục gọi vào máy điện thoại di động cho Quân nhưng không thể liên lạc được.

Gian nhà mới xây do Quân cố gắng làm lụng để cưới vợ giờ bỏ hoang vắng

Trong lúc cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm, vào hồi 10h ngày 3/5, lực lượng Cảnh sát 113, thuộc Công an thành phố và bố đẻ chị Trang nhận được điện thoại của Quân thú nhận rằng đã giết Trang và bảo mọi người đến khu vực nhà nghỉ Đức Huy 2 (thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) rồi Quân sẽ trực tiếp đưa đến đồi Thiên Văn (quận Kiến An, Hải Phòng) tìm xác của Trang.

Ngay lập tức, các lực lượng CSĐT tội phạm hình sự (PC45), KTHS và Công an quận sở tại cùng các cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Quan sát ban đầu cho thấy, thi thể chị Trang bị đâm khoảng chục nhát dao vào sườn phải, sườn trái, ngực, lưng và 2 vết cắt dài ngang cổ bằng dao sắc.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận ngày 1/5, Quân đi xe máy Wave mang BKS 16P1 đến nhà người yêu là chị Nguyễn Thị Thu Trang, lấy lý do đi khám dạ dày, muốn Trang đi cùng. Đinh ninh rằng, khoảng tháng 10 năm nay, hai gia đình sẽ tổ chức lễ thành hôn cho hai người nên gia đình Trang đồng ý và chỉ nhắc nhở cả hai đi cẩn thận và về sớm.

Ngay sau đó, Quân rủ Trang sang đồi Thiên Văn (Khu sinh thái quận Kiến An) là nơi Quân và người yêu có nhiều kỷ niệm trong thời gian cùng học Trường Đại học Hải Phòng chơi, ôn lại kỷ niệm cũ. Ngồi tâm sự khoảng hơn 1 giờ, Quân cho là chị Trang có “ý trung nhân” khác nên giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn.

Do mâu thuẫn lên tới căng thẳng, Quân đã dùng dao ra tay sát hại Trang rồi lên xe về nhà nghỉ Ánh Hoàng ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng thuê phòng. Trên đường đến nhà nghỉ, Quân mua thêm một hộp dao cạo để sau khi uống thuốc ngủ sẽ cắt ven tay. Tuy nhiên, khi đến nhà nghỉ, Quân thuê phòng rồi uống hết 5 vỉ thuốc ngủ, dùng dao cắt đứt hai bên ven tay nhưng vẫn không chết. Sau đó, Quân lại chuyển sang thuê phòng tại nhà nghỉ Đức Huy 2 gần đó rồi tự thú với người nhà Trang và công an.

Nói về con dao gây án, cô Liệu mẹ Quân cho biết: “Do Quân bị bệnh dạ dày phải kiêng ăn nhiều thứ, nên từ sau lần đi khám gần đây, cô mỗi ngày đều chuẩn bị cho Quân ít hoa quả cùng một con dao để vào trong cốp để Quân lên cơ quan ăn cho đủ sức còn làm việc”.

Cô Liệu cũng cho biết thêm, từ lúc đi khám bệnh xong, biết mình bị mắc bệnh về dạ dày, Quân vốn ít nói càng trở nên lầm lì, sau khi Quân gây án, cô Liệu còn phát hiện mảnh giấy Quân viết để tự an ủi mình sẽ chiến thắng bệnh dạ dày.

Trước khi chúng tôi ra về, cô Liệu nói trong nước mắt: “Ra trường thằng Quân làm việc rồi tôi cố gắng vay mượn để xây cho được một gian nhà và công trình phụ mới chuẩn bị cuối năm lấy vợ cho con. Ấy thế mà, chỉ vừa xây hoàn thiện xong chưa được bao lâu, vợ còn chưa cưới thì giờ nó đã trở thành kẻ giết người, không biết có bị tử hình không nữa…”

Infonet