TIN TỨC » Tin trong ngày

Vụ thầy dạy lái xe bị tố sờ đùi nữ học viên: Thực nghiệm hiện trường trong gần 2 tiếng

Thứ năm, 09/05/2019 21:40

Liên quan đến clip thầy giáo dạy lái bị đánh vì có hành vi sàm sỡ chỗ nhạy cảm của nữ học viên, trong đêm 8/5, Công an quận Hoàng Mai đã mời ông Phạm Tuấn Anh và chị N.L. tiến hành thực nghiệm hiện trường trong gần 2 tiếng.

Chiều 9/5, ông Phạm Tuấn A. (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội - người bị đánh trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội facebook 2 ngày qua) cho biết, ngày hôm qua (8/5), ông đã nộp đơn tố cáo lên Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), tố giác nhóm người đã hành hung mình, quay video lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Theo ông A, ngay sau khi ông nộp đơn tố giác, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Vào lúc 17h ngày 8/5, ông và nữ học viên N.L. được Công an hình sự quận Hoàng Mai mời đến lấy lời khai, thực nghiệm lại hiện trường. Việc thực nghiệm hiện trường diễn ra vào lúc 20h đến gần 22h thì kết thúc.

Cũng theo vị giáo viên này, trang Facebook có tên T.T. đăng tải clip về việc ông bị hành hung, sỉ nhục lên mạng đã được công an xác minh. Hiện người này cũng đã gỡ đoạn clip.

Theo clip, người vợ vừa tát thầy giáo dạy lái xe vừa nói: "Mày đi dạy lái xe mà sàm sỡ con gái nhà người ta à? Mày dám lấy tay sờ vào đùi tao à".

Thông tin thêm về sự việc, ông Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận, chiều 8/5, đơn vị đã nhận đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Tuấn A. (SN 1983, Hoài Đức, Hà Nội).

Theo nội dung trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng của ông T.A., vào khoảng 14h ngày 5/5, theo yêu cầu của khách hàng, ông lái xe biển số 30F.668... đến phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để đón học viên nữ có tên N.L., đi học bổ túc tay lái, vì chị này đã có bằng lái nhưng tay lái non không dám lái xe ra đường.

Sau khi đến điểm hẹn, ông A. có nhắn tin cho chị L. để đi tập thì chị này bảo ông lái xe ra sau nhà đón. Tới nơi, ông thấy ngoài học viên L. còn có 1 cô gái nữa. Học viên này cho hay cô gái này là em gái và đề nghị ông A. cho lên xe đi cùng.

Trên xe, ông A. ngồi ghế phụ, chị L. ngồi ghế lái, còn em gái chị này ngồi ghế sau.

"Lúc 3 người đang ngồi trên xe, bất ngờ xuất hiện 7 thanh niên xăm trổ. Đám người túm cổ áo ông đánh túi bụi, kéo ra khỏi xe. Trong lúc các thanh niên đánh tôi, thay vì bảo vệ tôi, chị N.L. lớn tiếng nói: "Tao là bọn cầm đồ, quay phim, đăng mạng, ta làm truyền thông tốt chấp nhận bỏ 500 triệu quảng cáo cho mày sạt nghiệp, tao biết vợ mày, con mày...", ông A. trình bày trong đơn tố cáo.

Trước sự hung hãn của nhóm người trên, ông A. chỉ biết van xin nhưng vẫn bị hành hung. Nhóm này chỉ bỏ đi khi Công an phường Mai Động có mặt.

Sau khi lấy lời khai, ông A. được công an cho đi khám, giám định sức khỏe tại bệnh viện Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng). Tại đây, một cặp vợ chồng xuất hiện nhận là người nhà N.L, đến xin hòa giải.

Vì muốn ‘dĩ hòa vi quý’, giải quyết nhẹ nhàng nên ông A. đồng ý viết đơn hòa giải. Tuy nhiên, sáng ngày 6/5, đoạn clip trên được tung lên mạng xã hội.

"Tôi cho rằng ngay từ đầu N.L và các đối tượng đã có ý đồ dàn dựng, quay lại clip và đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích xâm hại danh dự, nhân phẩm cá nhân tôi", ông A. viết trong đơn và cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, buộc nhóm người hành hung phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm cho cá nhân ông.

Đức Hoà (TH - Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới