TIN TỨC » Tin trong ngày

Xác nam thanh niên bị quấn chăn vứt ở KCN Sóng Thần

Thứ hai, 25/08/2014 16:43

Xác một người thanh niên được trùm mền, đang trong thời kỳ phân hủy được phát hiện trong một bụi cây nhỏ ngay bên đường.

Phát hiện xác chết đang phân hủy trong bụi cây

Khoảng 10g sáng ngày 18/8, khi đi kiểm tra tìm kiếm nguồn gốc mùi hôi nồng nặc bốc lên từ đoạn đường số 6 gần lưng công ty TNHH công nghiệp bao bì Ngai Mee(KCN Sóng Thần TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), bảo vệ công ty phát hiện, có một đôi chân người thò ra mé cây bốc mùi nồng nặc. Ngay sau đó, Công an TX. Dĩ An cùng ban quản lý KCN và Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường vụ việc

Xác chết đang phân hủy được tìm thấy trong bụi cây (Ảnh minh họa)

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là Vũ Minh T. (32 tuổi, quê tỉnh Thái Bình). Nhiều nhân chứng là công nhân, bảo vệ của công ty Ngai Mee cho biết: “Khi chúng tôi đang chuẩn bị nghỉ làm giữa ca thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc quanh khu vực. Nghi ngờ có điều bất thường, chúng tôi đã đi kiểm tra các khu vực lân cận. Khi đi tới chân tường có một bụi cây thì một bảo vệ hoảng hốt kêu lên có xác người chết đang phân hủy. Sau đó, nhiều người lại gần xem và phát hiện ra xác chết đang phân hủy...”.

Thi thể nạn nhân được bảo quản tại nhà xác bệnh viện Dĩ An.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an đã tiến hành lập hồ sơ và thu thập thông tin liên quan. Do xác người đang trong quá trình phân hủy mạnh, trời lại mưa to nên cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn khi làm việc. Cho tới 16g cùng ngày, thi thể người đàn ông xấu số được chuyển về nhà xác bệnh viện Dĩ An để chờ liên hệ với thân nhân.

Tuy nhiên, do quê nạn nhân ở khá xa, lại không có ai quen biết ở khu vực Dĩ An đến nhận dạng. Mãi tới ngày 20/8, người nhà nạn nhân ở Thái Bình mới liên lạc lại được với công an và cho biết đang từ quê vào Bình Dương nhận người thân.

Nghi vấn hung thủ là người quen?

Nhiều nguồn tin cho hay, lúc khám xét thi thể nạn nhân T., cơ quan điều tra phát hiện trên người nạn nhân có một ví da màu đen. Trong ví có giấy tờ tùy thân gồm chứng minh nhân dân, các loại giấy tờ khác và hơn 100 ngàn đồng tiền mặt. Căn cứ vào những thứ có trong ví, nhiều người nhận định đây không phải là vụ giết người cướp tài sản. Trên thi thể nạn nhân T. chỉ có quần đùi, áo thun ngắn tay. Do nạn nhân không phải người địa phương hay công nhân làm việc tại KCN Sóng Thần nên không một ai trong KCN biết thông tin gì về T..

Anh Nguyễn Văn Vinh, một nhân chứng sống gần nơi phát hiện thi thể chia sẻ:“Khi phát hiện xác chết, nhiều người tại hiện trường đã thử liên lạc, tìm hiểu xem có ai quen biết hoặc từng gặp gỡ nạn nhân không, nhưng không được. Từ hôm đó đến giờ, chúng tôi chưa thấy ai đến nhận diện thi thể anh T.”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành lập hồ sơ và thu thập thông tin liên quan. Do xác người đang trong quá trình phân hủy mạnh. Cộng thêm, buổi chiều trời đổ mưa to đã gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra.

Một cán bộ điều tra có mặt tại hiện trường vụ án cho biết thêm: “Thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy nên rất khó nhận diện và xác định các vết thương trên người. Tuy nhiên, thi thể nạn nhân được cuốn bằng hai chiếc chăn. Từ những chứng cứ đó, có thể xác định đây là một vụ án mạng chứ không phải tự sát hay tai nạn”.

Sau khi nhận được thông báo, vợ và chị ruột anh T. vội vàng từ Thái Bình vào TP.HCM nhận diện người thân. Trao đổi riêng với PV, chị Nguyễn Thị V. (SN 1984, ngụ Thái Bình), vợ nạn nhân cho hay: “Tôi và anh T. mới kết hôn được bốn tháng. Lấy nhau được hơn một tháng, anh T. vào Nam làm ăn. Tôi nói để qua tết, hai vợ chồng cùng vào thì anh ấy không đồng ý, bảo muốn vào trước kiếm thêm chút tiền sinh hoạt và lo nơi ăn chốn ở ổn định để tôi vào sau. Cách đây hơn một tuần, anh T. điện thoại cho tôi và nói anh ấy sẽ cố gắng làm thêm để có tiền qua tết đón tôi vào rồi sinh con. Trước khi xảy ra sự việc, anh T. thuê một phòng trọ ở khu vực quận Thủ Đức giáp với thị xã Dĩ An, làm nghề bốc vác mướn”.

Chị Trần Ngọc N., chị ruột nạn nhân T. sụt sùi kể lại: “T. là đứa hiền lành, chỉ lo làm ăn, không rượu chè cờ bạc hay hằn thù gì ai. Tôi thật không hiểu sao có người lại xuống tay với T. như vậy. Nó mới từ Bắc vào đây được mấy tháng, không bà con thân thích hay bạn bè gì. Tính nó tôi hiểu, nó không gây hấn hay mâu thuẫn gì với ai bao giờ. Hơn nữa, một thân một mình, tiền bạc không có, tôi không nghĩ T. là đối tượng để cướp hay trả thù”.

Nghi án giết người phi tang xác

Một vị đại diện Công an TX. Dĩ An cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an TX. Dĩ An đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với công an tỉnh làm nhiệm vụ. Do xác nạn nhân đã bị biến dạng nên việc điều tra gặp không ít khó khăn. Từ những chứng cứ tại hiện trường và trên thi thể nạn nhân, có thể nạn nhân bị giết từ nơi khác rồi đưa đến đây vứt xác. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển về công an tỉnh để điều tra làm rõ.

Đời sống pháp luật