TIN TỨC » Tin trong ngày

Xúc phạm bố vợ, con rể hờ bị đâm tử vong

Thứ sáu, 13/09/2019 09:12

Chứng kiến người chồng hờ xúc phạm cha mình và cộng với những uất ức dồn nén bao lâu nay, Linh đã cầm dao đâm chết người đàn ông từng đầu gối tay ấp.

VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa ra cáo trạng chuyển sang TAND cùng cấp truy tố Phạm Thị Mai Linh (sinh năm 2001, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Linh học đến lớp 6 thì nghỉ ở nhà cùng gia đình. Bốn năm trước, Linh quen với Nguyễn Văn Hậu Giang (29 tuổi, ngụ cùng huyện). Hai người thuê phòng trọ tại huyện huyện Đức Hòa, Long An và chung sống như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn.

Thời gian này, Linh thường xuyên bị chồng hờ chửi bới, đánh đập. Đầu năm 2018, Linh mang bụng bầu 4 tháng về nhà cha mẹ ruột sống. Giang tỏ ra hối hận, năn nỉ cô gái trẻ về sống chung nhà với gia đình mình.

3 tháng sau, Giang đưa Linh ra ngoài thuê phòng trọ. Mỗi lần nhậu say, anh ta lại chửi bới, đánh đập dù lúc đó Linh đang mang thai. Một lần nữa, Linh phải quay trở về nhà cha mẹ ruột vì không chịu nổi tính cách của Giang.

Người mẹ trẻ dính vào lao lý

Ngày 10/7/2018, Linh hạ sinh bé gái, sau đó đến huyện Bình Chánh, TP.HCM thuê phòng trọ sống và tránh mặt anh ta. Nhiều lần đến nhà tìm không gặp, Giang nhắn tin đe dọa, yêu cầu Linh phải quay về.

Khi con gái được khoảng 6 tháng tuổi, Linh về quê nhà ở Thanh Bình. Giang hay tin tìm đến. Anh ta cho rằng chính cha mẹ Linh ngăn cản không cho hai người chung sống với nhau nên buông lời xúc phạm.

10h ngày 8/4, Giang đến nhà gặp ông Bình - cha ruột của Linh và xin vào thăm con gái. Linh từ trong nhà bước ra nhìn thấy Giang đang chỉ tay, chửi bới cha ruột của mình.

Người mẹ trẻ thiếu kiềm chế, cầm dao đâm vào ngực trái của Giang. Anh ta bỏ chạy thì Linh đuổi theo, đâm tiếp vào vùng bụng dẫn đến gục tại chỗ. Giang tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

Gây án xong, Linh ra ngã tư quốc lộ 30, đón xe đi TP.HCM. Đến 14h cùng ngày, Linh bị cảnh sát bắt giữ tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Khi làm việc với cán bộ điều tra, Linh khóc rất nhiều. Cô gái trẻ cho rằng vì trước đây thường xuyên bị bạo hành, Giang có ý đe dọa đốt nhà của cha mẹ ruột nên gây án giết người.

Thiên Di (TH - Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới