BẠN ĐÃ BIẾT? » Kiến thức

Những cái chết vô lý và lãng xẹt nhất trong lịch sử

Thứ ba, 14/07/2015 14:35

Trên thế giới thực sự có rất nhiều những cái chết vô lý và lãng xẹt. Những cái chết vô lý này đã khiến nhiều người biết được không khỏi bất ngờ.

Năm 2007, Surinder Singh Bajwa - thị trưởng thành phố Delhi ở Ấn Độ đã rơi xuống từ một ban công và chết sau đó. Vụ việc xảy ra sau khi ông cố gắng chống lại các con khỉ đang tấn công mình. Đây là một trong những cái chết vô lý và lãng xẹt nhất trong lịch sử

Trong năm 1567, một người Áo có tên Hans Steininger đã tự làm ra một cái chết vô lý và lãng xẹt khi ông đã vấp phải râu của mình và qua đời

Chrysippus of Soli – nhà triết học Hy Lạp được cho là đã chết vì cười sau khi xem một con lừa ăn trái vả

Robert Williams là người đầu tiên trên thế giới bị giết chết bởi một con robot vào năm 1979

Franz Reichelt – một thợ may người Áo đã tuyên bố rằng tìm ra cách để con người có thể bay. Ông đã nhảy từ tháp Eiffel để chứng minh điều đó vào năm 1912. Tuy vậy, Franz Reichelt rơi thẳng xuống đất và chết

Monica Meyer – thị trưởng của thị trấn Betterton, Maryland đã chết đuối trong chất thải của con người sau khi cô đi kiểm tra bể chứa nước thải của thị trấn

Một người Brazil có tên Joao Maria de Souza bị giết vào năm 2013 khi một con bò rơi qua mái nhà ông

Michael F. Farley, một nghị sĩ Mỹ đã chết khi cạo râu vì dao cạo của ông bị nhiễm bệnh than

Garry Hoy – một luật sư người Canada muốn chứng minh rằng cửa sổ văn phòng của ông không thể bị phá vỡ. Ông đã lao mình về phía cửa sổ để chứng minh điều này. Thật không may, ông đã sai. Và điều không may nữa là văn phòng của ông ở tầng 24 của tòa nhà

Clement Vallandigham – một luật sư người Mỹ đã tự bắn chết bản thân giữa phòng xử án khi đang cố gắng mô tả nạn nhân đã có thể vô tình tự sát như thế nào

Carl Wilhelm Scheele – một nhà hóa học Thụy Điển được biết đến với thói quen nếm các hóa chất do chính mình tạo ra. Cuối cùng, ông đã chết do ăn phải quá nhiều chất độc

Năm 1880, Vương hậu Sunandha Kumariratana của Thái Lan bị chết đuối. Trong khi đó mọi người xung quanh chỉ đứng xem vụ việc mà không cứu bà vì họ không được phép chạm vào cơ thể của hoàng hậu

Tiến Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)