CƯỜI » Hài hước Sao

"Không thể nhịn cười" sao Việt (P28): Thu Minh

Thứ ba, 14/08/2012 11:26

(Ngoisao.vn) - Nữ giám khảo cá tính của "Giọng hát Việt 2012" khiến nhiều người không thể nhịn cười vì khả năng biểu cảm đầy hài hước của mình.

Thu Minh luôn "biến hóa" với những cử chỉ "độc" và "lạ".

"Các bạn cứ nhầm. Mình khoe nhẫn chứ đâu có khoe ngực".

"Chuyện! Độ mướt của chị cũng đâu có kém ai".

"Người ta bảo em hay buôn. Nhưng thực tế có phải thế đâu chị"

"Cho cái tay xuống phía dưới tí rồi muốn nói gì thì nói nào".

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ".

"Thôi thôi! Không phải nói thêm nhiều về vẻ đẹp của chị. Em có nói thì chị cũng không thể đẹp hơn nữa. Hết mức rồi".

Đàm Vĩnh Hưng: "Hừm! Cô chỉ đẹp bằng chừng này thôi". Thu Minh: "Anh cứ nói điêu. Nhan sắc của em ít ra cũng phải bằng một gang tay chứ".

"Khát quá chịu không nổi. Thôi đành thất lễ vậy".

Nụ hôn của Thu Minh có chất xúc tác làm người khác rơi lệ.

"Giọng chuẩn rồi, chẳng cần phải để mic gần miệng làm gì".

"Thu Minh number one".

Có lẽ nên đưa Thu Minh vào "sách đỏ" cho mục "chim quý hiếm".

"Cuối cùng cô cũng quỳ dưới chân chị. Phục vì tài năng của chị phải không?".

Bà giáo Thu Minh.

"Mình giống cá bảy màu chưa nhỉ?". "Có lẽ sau khi giải nghệ mình nên hành nghề cắt tóc".

"Trong tư thế nào, trang phục gì thì mình vẫn là nữ hoàng khiêu vũ".

"Cái anh này, cứ thấy ngực đẹp là đòi khám".

"Hôm nay mặc hơi kín nên phải cúi thấp thế này cho nó sẹc - xi"

"Em vừa mới 20, em xinh tươi bước vào đời".

"Dạo này hàng fake hơi bị nhiều nên cứ phải tìm tư thế độc. Đố ai dám học lỏm".

Ảnh: Sưu tầm

Sâu Róm - (TH)