CƯỜI » Hài hước Sao

"Không thể nhịn cười" sao Việt (P38): Khổng Tú Quỳnh

Thứ ba, 23/10/2012 18:45

(Ngoisao.vn) - Cùng cười với những khoảnh khắc "nhí nhố" đầy hài hước của cô ca sỹ Khổng Tú Quỳnh.

Khổng Tú Quỳnh thay đổi tâm trạng còn hơn cả... thời tiết.

"Tự kỷ quá! Trời đẹp thế này mà chẳng có ai đưa đi chơi"

"Khổ thân con tôi. Mới xa mẹ có mấy ngày đã bị bỏ đói đến nước này. Tỉnh lại đi con ơi"

"Ma tốc độ" Khổng Tú Quỳnh

"Đã sợ tửu lượng của em chưa?"

Noo Phước Thịnh: "Sao em nặng thế?" Khổng Tú Quỳnh: "Em nặng để được anh ôm chặt hơn ấy mà".

Ngô Kiến Huy: "Rõ ràng anh mới thấy thằng Noo ôm em" Khổng Tú Quỳnh: "Anh hiểu lầm rồi, là em ôm anh ấy đấy chứ"

Khổng Tú Quỳnh: "Đàn ông thật dễ bị lừa, mới hát vài câu tình cảm đã đổ hết nước mắt rồi"

  "Em là em thích cái nhẫn vàng có đính hột xoàn to bự của anh í"

"Ngồi lên cái xe đạp thấp bé này mình mới biết là chân mình dài cỡ nào"

"Anh cứ cầm thử tay em mà xem, mềm lắm. Anh Huy không ghen đâu mà"

"Đã uống thì phải uống cốc bự như em thế này chứ"

"Ối! Em sợ!"

"Anh bảo vai em êm hơn nệm ư? Ứ tin"

"Khổ lắm cậu ạ, tớ có xe nhưng lại không có tiền đổ xăng"

"Áo quần còn phải mặc rách rưới thế này thì cậu biết tớ nghèo cỡ nào rồi đấy"

"Lâu rồi em chưa được ăn ngô. Cắn tạm cái này rồi tưởng tượng vậy"

  "Đàn ông sinh ra là để yêu thương phụ nữ, anh cứ kêu ca gì"

  "Cầu xin thánh thần cho đống hạt đính trên áo con biến thành kim cương hết"

"Dù có biến thành con bọ rùa đi chăng nữa thì em vẫn sợ ma. Anh vào trước đi"

Ảnh: Sưu tầm

Sâu Róm - (TH)