CƯỜI » Hài hước Sao

"Không thể nhịn cười" sao Việt (P40): Lương Mạnh Hải

Thứ ba, 06/11/2012 17:28

(Ngoisao.vn) - Với ngoại hình thư sinh và lối diễn hài hước, Lương Mạnh Hải luôn mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả mỗi khi anh xuất hiện.

Những khoảnh khắc vui nhộn của Lương Mạnh Hải

Lương Mạnh Hải: "Đừng bỏ ra em nhé. Anh sợ ngã lắm" Tăng Thanh Hà: "He he, cho đạp ba vòng rồi thả ra cho biết tay"

"Trông mặt thì xinh mà dữ như bà chằn"

"Thẹn quá! Sao anh cứ đòi chụp mặt em?"

"Ngôi sao trên trời sao lại rớt xuống đây nhỉ?"

"Không hiểu đôi giày rơi chỗ nào rồi?"

Lương Mạnh Hải: "Em ạ, anh nhìn đời quay như cái chong chóng mà buồn" Tăng Thanh Hà: "Em thì buồn vì không bán được chong chóng"

"Huhu, cắt rau thì không cắt, lại đi cắt tay"

"Sao da em láng mịn thế? Bày cho anh bí quyết đi"

"Chả lẽ sức dài vai rộng như anh mà không vác nổi cái xe này? Em quá khinh thường anh đấy"

"Cận thận không nó đẩy anh em mình lên sao Hỏa đấy em ạ"

"Ai bảo không có cơ sáu múi là khổ? Không có thì ta vẽ cho có"

  "Ai mua chổi lông gà không?"

Kiểu catwalk mới của Lương Mạnh Hải

"Sao các chú lại ăn mặc lôm côm thế hả?"

"Nhìn đời qua bia rượu"

"Hết tiền đi chợ rồi. Không biết mai ăn cái gì đây?"

"Người tớ dài quá phải không? Chuyện! Người mẫu mà"

  "Chị không biết chứ em yêu chị bằng tất cả trái tim"

"Em ơi! Sao lại phanh áo anh ra giữa chốn đông người thế này?"

 Ảnh: Sưu tầm

Sâu Róm - (TH)