CƯỜI » Hài hước Sao

"Không thể nhịn cười" sao Việt (P43): Trang Trần

Thứ ba, 27/11/2012 15:50

(Ngoisao.vn) - Cùng thư giãn với những khoảnh khắc hài hước, nhí nhố của Trang Trần.

Trang Trần và những khoảnh khắc hài hước khó đỡ

"Chân e dài hơn cô ấy nên cho em làm vợ cả nhé"

"Trung thu qua lâu rồi nhưng em vẫn muốn múa lân" 

"Thèm quá thì để chị xắn cho một miếng ăn thử"

"Á! Chú làm chị suýt lộ hàng"

"Quần rộng quá nên mình phải buộc nơ túm đấy mà"

  "Tự tin với làn da bóng nhẫy"

"Con sống hiền lành nên cầu xin tổ nghiệp cho con vài cái show bự bự"

Trang Trần lạc vào vườn cổ tích

"Em nhìn đời bằng ba con mắt"

Thúy Kiều lạc ở vườn hoa

Trang Trần với điệu bộ bắt ruồi

"Mới mượn được của cháu cái mũ len để hồi teen"

"Ai bảo em biến thành tắc kè? Em chỉ có cái bờm cổ giống tắc kè thôi"

"Quần nhăn nhúm này trị giá 60 triệu đấy. Đừng nhìn quần mà bắt hình dong"

  "Em đang tung bay trong gió"

"Bán thịt heo thì cũng phải xếp cho nó đẹp mắt mới có thể đắt hàng được"

"Anh giám đốc, anh giáo viên... Chà, chẳng biết mình sẽ lấy ai"

"Thú thực thì lông mi cũng cong rồi, nhưng tiện thể thì sửa lại cho nó đẹp"

Trang Trần hóa hiệp khách giang hồ

"Chị phải cảm ơn em đấy nhé. Nhờ em mặc xấu thế này chị mới được xinh đẹp thế đấy"

"Bọ cạp xì tin"

"Bọ cạp bị nhốt vào chuồng"

Ảnh: Sưu tầm

Sâu Róm - (TH)