CƯỜI » Hài hước Sao

'Không thể nhịn cười' sao Việt (P5): Uyên Linh

Thứ ba, 06/03/2012 23:24

(Ngoisao.vn) - Cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc độc lạ của cô ca sĩ Vietnam Idol Uyên Linh.

Uyên Linh Idol sẽ đem đến cho độc giả những khoảnh khắc vô cùng thú vị!

"Xem ra, trông mình cũng giống... miếng ruột dưa hấu nóng bỏng!"

Chị muốn một gương mặt hốc hác, đau khổ sau scandal, thế này đã ổn chưa em?

"Thế này yên tâm không lo bị nói là chuối nữa, đã có chuối bông "đỡ đạn"!"

Uyên Linh quên mất mình đang đeo kính râm: "In đĩa gì mà chữ với hình tối thui, làm sao mà xem được!"

"Do ban tổ chức bắt hát nhép đấy nhé, không phải chị!"

"Làm ca sĩ mãi cũng chán, nhân cơ hội thì em xin thử vai cướp biển!"

Tại sao mình hát hay đến mức chính mình cũng không chịu đựng nổi thế này?

Uyên Linh nên hát thêm ca khúc: "Người... hét tình ca"!

Uyên LInh hoảng hốt: - Anh tặng hoa thôi, đừng tặng... hôn, mai chị nhà lại cho em mấy cái tát thì khổ!

Có soi thì cũng nên đeo kính vào cho đỡ mất hình tượng Linh ơi!

Liệu đây có phải là biểu cảm như thể... bắt được vàng của cô nàng?

Uyên Linh đang dè bỉu ai mà trông đanh đá thế kia!

Uyên Linh phiêu tới mức nghiêng ngả, khiến anh nhạc công lo lắng: - Phiêu thế kia có "đỡ" nổi không hả em?

Có lẽ ít người biết, Uyên Linh phải tốn khá nhiều tiền thuốc chống sưng hàm, sau mỗi lần thu âm với cái miệng... nhét vừa chiếc cốc!

 

Rèn luyện tay để trả thù cho 4 chiếc tát?

      Hát cũng phải vận khí công, lúc lên quãng cao mới phiêu tốt được!

Uyên Linh nắm chặt tay bực tức "Ôi thôi, nãy nhỡ hát nhầm lời, mai ắt lên báo vì... bóng đèn rơi vào đầu!"

       Có thể bạn không cao, nhưng mà... bạn cũng thấp!  

Duy Anh - (Tổng hợp)