CƯỜI » Truyện cười

Bố nó giàu còn bố tôi nghèo

Thứ sáu, 09/01/2015 20:41

(Ngoisao.vn) - Hai bố con có phong cách hoàn toàn khác nhau.

Một câu chuyện về nhà triệu phú nổi tiếng, John D. Rockefeller, do bạn của ông kể lại. Người bạn này nói rằng, mặc dù Rockefeller đã có hàng triệu đô nhưng ông rất hà tiện. Một hôm, ông đến nhà trọ tại một khách sạn ở New York, hỏi thuê phòng trọ rẻ nhất:

Rockefeller: Tiền phòng là bao nhiêu?”.

Nhân viên quản lý nói giá tiền.

Rockefeller: Có phải đó là giá thấp nhất không? Tôi chỉ có một mình và chỉ cần một phòng nhỏ thôi.

Nhân viên: Phòng đó là phòng rẻ nhất và nhỏ nhất mà chúng tôi có, nhưng tại sao ông lại chọn căn phòng tồi tàn như thế? Khi con trai ông trọ tại đây, anh ta thường ở phòng đắt tiền nhất, còn ông thì ở căn phòng rẻ nhất.

Rockefeller nói: Đúng! Bố nó giàu còn bố tôi nghèo!

Hồng Hà (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới