CƯỜI » Truyện cười

Chuyện bố con ( P1)

Thứ tư, 21/03/2012 15:04

" Vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra. suy đi tính lại chả bà con chi "

Đu đủ để Bố Con gái: mẹ ơi con ăn nốt miếng đu đủ này nhá Mẹ : uh ăn đi, ai cấm mày. Bố : không, của bố rồi Con gái: ơ con xin mẹ trước Bố : nhưng bố cầm trước rồi. vs cả " vợ mình là con người ta, con mình do vợ đẻ ra. suy đi tính lại chả bà con chi". thôi quyết định là bố ăn. Mẹ và con gái ngất !!! Đố

Con: Con đố bố biết! Bố: Đố đi con. Con: 1ơi + 2ơi = mấy ơi Bố: Tao không biết. Con: Bố dốt thế, bằng 3ơi chứ mấy!  Bố: Tao mà trả lời là mày làm 3 tao à..!!

Giáo dục Việt Nam