CƯỜI » Truyện cười

Cứ tưởng bở

Chủ nhật, 23/12/2012 10:08

Một cô gái đang đi trên đường thì thấy có một anh chàng cứ lẽo đẽo theo sau. Cô nghĩ thầm trong bụng chắc anh chàng đang có ý định "tán tỉnh" mình đây.

Một lúc sau, chàng trai đi nhanh hơn để bắt kịp cô và hỏi :

- Em ơi cho anh hỏi?

Đoán trước được "ý đồ" của chang trai nên cô tỏ vẻ khó chịu :

- Em có người yêu rồi.

- Nhưng mà em ơi, anh muốn hỏi...

- Anh điếc à? Tôi bảo tôi có người yêu rồi.

- Cô đang nằm mơ giữa ban ngày à? Tôi chỉ muốn hỏi đường thôi. Về nhà mà soi lại dung nhan của mình đi nhé.

Tưởng bở rồi. (Ảnh minh họa)

Giáo dục Việt Nam