CƯỜI » Truyện cười

Cuộc thi 'không nói ra mà ai cũng biết'

Thứ tư, 16/04/2014 15:51

Tính đi tính lại thì trăm triệu chú chỉ một chú “nên người”, còn lại... chết hết! Cơ sự ấy bởi vì đâu?

Đồn rằng có cuộc thi bơi

Thường được tổ chức ở nơi tối mò

Không đèn đuốc, chẳng trống, cờ

Chỉ thấy hiệu lệnh trước giờ xuất quân

Thí sinh cũng thuộc "dị nhân"

Có đầu nhưng chẳng tay chân mới kỳ

Cái đuôi ngắn tí tì ti

Mà bơi rõ khỏe khác gì kình ngư?

Hiệu lệnh cuộc thi phát đi

Mấy trăm triệu chú tức thì tiến lên

Đường đua cũng lắm bon chen

"Phần thưởng" chỉ một, càng thêm khốc tàn

Kẻ yếu bỏ cuộc cả đàn

Kẻ mạnh mải miết bơi càng thêm hăng

Đường đua khó tựa bẫy giăng

Nhiều ngóc ngách như tạo thành mê cung

Vài chú đến chặng cuối cùng

Nhưng chỉ có một được "rinh" giải vàng

Cuộc thi nhiều bận dở dang

Vì Ban Tổ Chức giải vàng quên treo

Thôi không giải cũng chẳng sao

Cứ được bơi đã biết bao là mừng

Nên cuộc thi vẫn tưng bừng

Không đèn đuốc vẫn trùng trùng đi thi!

Theo 24h.com.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới