CƯỜI » Truyện cười

Khi binh sĩ không dám xưng tên

Thứ tư, 28/10/2015 15:14

Một đại úy tỏ ra nghiêm khắc khi nói chuyện với nhóm lính mới mà ông phải huấn luyện.

Viên sĩ quan nói: “Tên tôi là Stone (đá) và tôi cứng rắn hơn đá. Vì thế các anh phải làm đúng như tôi ra lệnh nếu không muốn gặp rắc rối. Đừng tìm cách đánh lừa tôi. Như thế chúng ta sẽ thoải mái với nhau hơn".

Rồi ông đến chỗ từng người lính hỏi tên. “Nói to tên để cho mọi người nghe rõ", ông ra lệnh. Từng người lính nói tên, và rồi đến người cuối cùng. Anh ta đứng im. Đại úy Stone hét lên: “Khi tôi hỏi, anh phải trả lời. Tôi hỏi lại: Tên anh là gì, anh lính kia?”. Người lính tỏ ra lúng túng, nhưng rồi cũng trả lời: “Tên tôi là Stonebreaker (người đập vỡ đá), thưa ngài".

Theo Zing.vn