CƯỜI » Truyện cười

Không thể không chảy nước mắt vì cười

Thứ hai, 19/12/2011 09:33

(Ngoisao.vn) Nếu rơi vào những tình huống như thế này, bạn làm thế nào để... nhịn cười?

Logic giáo sư

- Sao anh giận dữ vậy?

- Tôi đánh rơi mất cặp kính, mà không có kính thì tôi không thể tìm được chúng.

*

**

Vật cản khó

- Khi học lái xe, vật cản nào khó nhất mà anh vượt qua được?

- Cây hai bên đường.

*

**

Nghịch ngợm

Trên một tấm biển treo trước của nhà thờ ở Maxillia: “Nếu bạn có tội, hãy vào đây” và ở dưới có thêm một dòng chữ của ai đó nghịch ngợm viết thêm: “Nếu chưa có, xin hãy gọi số điện thoại 36- 282- 12”.

*

**

Khoe

- Đố mẹ biết chuyện hôm nay con đã nghe được một chuyện tiếu lâm hay như thế nào?

- Thử kể mẹ nghe coi.

- Ồ, không đâu. Con còn chưa tới tuổi cho những chuyện như vậy.

*

**

Khẳng định lại

Một cô gái nói với bạn:

- Các bác sĩ khẳng định là những cái hôn làm ngắn bớt cuộc sống.

- Vớ vẩn, chỉ có lúc đó thời gian chạy nhanh hơn mà thôi.

*

**

49 đụng 50

Một người hỏi một ông chủ khách sạn xuống cấp:

- Giá bao nhiêu một chuồng thế này?

- 3 đô la cho một heo, 6 đô la cho hai heo!

*

**

Cãi bừa

Trên toa tàu, viên thanh tra kiểm tra vé một khách hàng:

- Ông phải nộp phạt, vé của ông đã quá hạn một tuần rồi.

Vị khách cãi bừa:

- Cả tuần nay tôi chưa ra khỏi tàu, thế ông bảo tôi mua vé ở đâu?

*

**

Con ơi là con

- Mẹ ơi, con tiết kiệm được 20 đồng.

- Ồ, con ngoan quá, bằng cách nào vậy con?

- Bức thư nặc danh mà mẹ nhờ con gửi qua bưu điện, con đã đưa tận tay cho cô chú con rồi.

*

**

Không có gì đâu

Một tên cướp nép trong bóng tối gặp một cô gái đi ngang:

- Ê, giơ tay lên!

- Ồ, nếu ông muốn, tôi giơ cả chân lên cũng được, nhưng tiền thì tôi tiêu hết rồi.

*

**

Thiên đường

- Ngoại ơi, thiên đường là gì?

- Là khi ba mẹ con đi làm, còn con đi mẫu giáo.

Hai Hội
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới