CƯỜI » Truyện cười

Nhật ký gây sốc của cậu con trai 16 tuổi

Thứ năm, 22/03/2012 08:20

Mẹ xem trộm nhật ký của con trai, liếc những dòng đầu tiên: … Hôm nay thứ 4 ngày… tháng… năm… Lần đầu tiên trong đời, người con gái ấy đứng trước mặt mình, ghé tai thẽ thọt: “Anh ơi… em… có… bầu”…

“Thằng mất dậy” – Bà mẹ lẩm bẩm vì quá sốc – “Đồ hư đốn, mới 16 tuổi mà đã dám làm cái chuyện tày trời đó”. Định bấm điện thoại gọi ngay con trai về để hỏi cho ra nhẽ, nhưng rồi bà kiềm chế để đọc những dòng tiếp theo: …Thực sự mình vô cùng ái ngại và không muốn điều này một chút nào, rồi mình sẽ ra sao khi trước mắt mình còn cả một chặng đường dài… Nhưng biết làm sao… thôi đành…

“Trời ơi, thằng khốn kiếp” – Tiếng bà mẹ lại rít lên, rồi lại nén giận đọc tiếp: … thôi đành… đứng dậy nhường ghế cho chị ấy… Mà sao hôm nay xe bus lại đông đến thế!  “Phù, hú hồn, cứ tưởng thằng con mình nó… Cũng may chưa gọi nó về không thì lộ hết chuyện đọc trộm nhật ký”!

 

* * *

 

Lừa cả gái mại dâm Một cô gái sống ở Amsterdam, Hà Lan đã đến trụ sở cảnh sát để tố giác cô bị hiếp dâm bởi 3 người đàn ông ngoại quốc. Sau nhiều giờ đồng hồ cảnh sát đã tóm được 3 người đàn ông trên. Tại đây sự thật được làm rõ, trên thực tế cô gái kia chính là một cô gái mại dâm làm việc tại Night Club có tên Erotic, cô thỏa thuận tiếp 3 người khách này với giá 500 USD, tuy nhiên sau khi họ “hành sự”, trả tiền và dời đi thì cô mới phát hiện ra đó là những tờ tiền giả. “Làm cave như tụi em mà bị trả tiền giả thì coi như là bị hiếp dâm rồi còn gì!” – Cô gái làng chơi chia sẻ với một nhân viên cảnh sát.

 

* * *

 

VN lại đoạt giải nhất hội họa quốc tế Cuộc thi “Trạng Quỳnh vẽ rồng” quốc tế tổ lần thứ 5 vừa diễn ra tại Paris, Pháp. Giải nhất thuộc về một họa sỹ tên là Nguyễn Quềnh đến từ Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam – Đây cũng chính là quê hương của Trạng Quỳnh.  Sau 1 tiếng trống các họa sỹ khác chỉ vẽ được 10 con rồng, người về nhì vẽ được 20 con, riêng Nguyễn Quềnh không rõ bằng cách nào đã “chơi” được 21 con.

 

* * *

 

Một đề cử cho giải Ig Nobel 2012 Tại Anh người ta thống kê được rằng bình quân mỗi năm có tới gần 800 ngàn người quên kéo khóa quần và vẫn cứ ung dung đi lại trên phố, người Anh cũng cho rằng đây là một trong những hành động “vô duyên” nhất ngoài đường, xếp cạnh các hành động ngoáy mũi, gãi mông, xì mũi lên tường… và thậm chí còn “vô duyên” hơn cả việc “truổng cời” đi dạo phố.  Các nhà thiết kế ở Viện nghiên cứu thời trang Anh quốc vừa cho ra đời một sản phẩm chíp điện tử gắn ở phéc mơ tuya quần để nhắc nhở chủ nhân không bao giờ quên kéo khóa quần lên sau khi mặc hoặc sau khi đi vệ sinh. Con chíp này được gắn ngay “cửa sổ” và hoạt động trên nguyên tắc cảm biến ánh sáng chiếu vào, khi cảm nhận ánh sáng quá “chói chang” nghĩa là dây khóa kéo chưa được kéo lên, nó sẽ phát ra những tiếng “bíp bíp” nhỏ đủ để chủ nhân biết. Các nhà thiết kế cũng không quên trường hợp những hôm trời mưa hoặc ban đêm khi đó cảm biến ánh sáng rất kém nhạy, lúc này một cảm biến tốc độ gió và nhiệt độ sẽ hoạt động. Tuy nhiên nhiều người không thích gắn loại chíp này vào khóa quần, theo họ đơn giản chỉ cần mặc quần cạp chun là đủ.

Cử Tạ (24h)