CƯỜI » Truyện cười

Nụ cười quảng cáo

Thứ hai, 19/12/2011 10:00

(Ngoisao.vn) Nghề quảng cáo đang phát triển mạnh, cùng với đó là những tình huống hài hước trong quảng cáo cũng nhiều hơn.

Quảng cáo khách sạn

Quảng cáo của một khách sạn nhỏ miền quê: “Một nơi tuyệt diệu, tĩnh mịch, trong lành. Nơi đây quý khách sẽ có thể ngủ ngon lành trừ phi bị lương tâm cắn rứt”.

*

**

Buôn bán thời khó khăn

Một người bán quần áo than phiền với bạn:

- Quảng cáo mãi mà ngày hôm kia còn bán được một cái quần. Hôm qua thì chẳng bán được. Còn hôm nay lại tệ hơn nữa!

- Sao lại tệ hơn nữa?

- Họ đem trả lại cái quần hôm kia.

*

**

Muốn cả hai kia

Hai vợ chồng theo lời quảng cáo trên báo đi xem một căn hộ ở chung cư để mua. Bà vợ xem một lúc rồi nói:

- Nhà cũng đẹp đấy, nhưng tường hơi mỏng, chúng tôi nói gì hàng xóm nghe thấy hết!

- Thế thì tôi sẽ cho xây thêm một lớp tường nữa – chủ nhà nói.

- Nhưng như vậy, chúng tôi lại không nghe được hàng xóm nói gì!

*

**

Quảng cáo bói

Có thể xem bói bài Tây, rượu Tây, gà Tây, xúc xích Tây... xin mang đến địa chỉ X...

*

**

Chết vì nghề

Chồng đi làm về sớm hơn thường ngày và nhìn thấy những điếu xì gà trong gạt tàn thuốc. Anh ta hỏi vợ giọng đầy giận dữ:

- Ở đâu ra loại xì gà này?

Người vợ đứng lặng phắc và mặt xanh xám.

- Ở đâu ra? Nói không tôi giết - Anh chồng lại gầm lên.

- Dạ, thưa ông - một giọng nói vang ra từ gầm tủ - Xì gà chính hiệu từ Lahabana đấy ạ! Nếu ông muốn mua, tôi sẽ giảm giá cho.

*

**

Lại quảng cáo

Một con gà trống hỏi gà mái:

- Sao bà cứ cục tác suốt cả ngày thế?

- Kinh tế thị trường mà, nhờ vậy trứng của tôi bán chạy hơn các trứng khác đấy.

*

**

Số đen

Một tên cướp nhà băng sau khi lục soát không thấy tiền đâu, tức giận hỏi nhân viên nhà băng:

- Trong két không có một đồng nào, trong khi hôm kia đăng báo quảng cáo rầm rộ, vậy tiền để đâu?

- Nếu các ông chịu khó đọc báo, sẽ thấy là nhà băng của chúng tôi đã tuyên bố phá sản hôm qua.

*

**

Siêu quảng cáo

Một người dẫn một con chó biết nói đến rạp xiếc xin cho con chó được tham gia biểu diễn. Khi đi, ông ta bịt mõm chó bằng một cái rọ. Giám đốc rạp xiếc trông thấy hỏi:

- Sao lại phải bịt mõm, nó cắn à?

- Không, nhưng nó hay kể chuyện tiếu lâm tục lắm.

*

**

Lý do

Một người hỏi bạn làm nghề marketing:

- Sao sản phẩm nào cậu cũng quảng cáo toàn mặt tốt cả?

- Vì mặt xấu tự khách hàng sẽ phát hiện ra.

*

**

Nhầm quảng cáo

Một tên cướp bịt mặt leo lên tàu điện, bắt mọi người đưa hết tiền cho hắn. Tới bến sau, hắn bị cảnh sát tóm được. Một cảnh sát hỏi tên cướp:

- Anh nghĩ thế nào mà lại đi cướp trên tàu điện? Thường thì các ngân hàng mới là chỗ được nhắm đến...

- Tôi xin thề chỉ là chuyện nhầm lẫn. Tôi đọc thấy bên ngoài thành tàu điện có hàng chữ to: “Ngân hàng tư nhân đầu tiên...”.

Hai Hội
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới