CƯỜI » Truyện cười

Tết năm nay tuyệt đối không có tiền lẻ

Thứ ba, 10/01/2012 15:56

Theo một chuyên gia ngân hàng khẳng định: Năm nay, 2012 chắc chắn không có tiền lẻ để lì xì hoặc đi chùa.

Người ta thường nói: “Có cầu ắt phải có cung”, vậy nguyên nhân nào lại xảy ra hiện tượng đi ngược lại quy luật thị trường này? Vốn là một một người giỏi Toán, chuyên gia này tiết lộ sở dĩ năm nay không có tiền lẻ là bởi vì tiền chỉ có các mệnh giá: 500đ, 1000đ, 2000đ, 5000đ, 10.000đ, 20.000đ… Các số này đều chia hết cho 2 nên theo Toán học chúng phải gọi là chẵn, hay gọi đầy đủ là: tiền chẵn. “Việc đổi tiền lẻ để lì xì hoặc đi chùa này cần phải gọi là đổi tiền mệnh giá nhỏ mới chuẩn xác” – Vị chuyên gia ngân hàng kết luận.

* * *

Đổi tiền kiểu công tử Bạc Liêu Nghe đồn năm nay do khan hiếm tiền lì xì mệnh giá nhỏ nên nhà in ngân hàng sẽ tung ra thị trường loại tiền 500.000đ tuy nhiên đã được cắt nhỏ ra làm nhiều phần (tiền loại mới, không phải cắt loại tiền lâu nay - vi phạm pháp luật thì chết), nếu bạn cần tiền 20 ngàn thì tờ 500k kia sẽ được cắt ra làm 25 phần đều nhau (25 phần x 20.000 đ/phần = 500.000đ), tương tự như thế, tiền 10k sẽ là tờ 500k cắt làm 50 mảnh v.v… Mặc dù việc này là có tốn kém nhưng cũng vẫn còn rẻ hơn việc đổi tiền “lẻ” ngoài thị trường chợ đen và rất độc đáo.

* * *

Không có tiền lẻ, tết buồn tẻ Rút kinh nghiệm năm ngoái do chủ quan không đổi tiền lẻ sớm, nên anh Thắng ở Hoàng Cầu, Hà Nội khi đến nhà bạn bè chúc Tết đã phải rút tờ 500 ngàn ra mừng tuổi trẻ con, bất ngờ nhà người bạn xuất hiện đến 9 đứa trẻ con lít nhít khác, rút đến tờ 500 ngàn thứ 5 thì không hiểu “buốt ruột” hay cạn ví, anh Thắng đành nói: “Thôi chú còn mỗi tờ này các cháu còn lại chia nhau nhé!”. Năm nay do 99% cũng không đổi được tiền lẻ, nên ngay từ bây giờ anh Thắng đã phải tìm cớ đi trốn Tết. Đúng là không có tiền lẻ không những làm trẻ em mất hên mà người lớn cũng mất vui.

24h