CƯỜI » Truyện cười

Tiếng cười ẩm thực

Thứ hai, 19/12/2011 10:09

(Ngoisao.vn) “Nhất ăn nhì mặc”, và tất nhiên sự sinh hoạt lớn nhất này luôn kèm theo những tình huống hài hước.

Trong cửa hàng

- Ở đây có cái váy nào trông tạm được không?

- Giống cái tôi đang mặc được không?

- Nhưng có sạch hơn không?

*

**

Lợi của bia

Chồng: - Bà là phụ nữ nên chỉ thấy bia là hại...

Vợ: - Hừ, ngoài lợi tiểu ra, ông nói thử xem còn lợi gì nữa chứ?

*

**

Phân biệt rượu

Trường Hóa – thực phẩm, giờ kiểm tra môn Phân biệt các loại rượu. Thầy giáo nói với một nam sinh viên:

- Hãy nếm thử ly này và gọi tên rượu.

Anh này hớp một ngụm rồi trả lời

- Thưa thầy, đây là loại Portving ạ.

- Chưa đúng. Anh hãy thử ly này xem

Sau khi nếm thử, nam sinh viên trả lời:

- Đây là loại Rizling ạ.

- Chưa đúng. Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng.

Nói xong thầy rút từ trong hộc bàn một chai nhỏ đưa cho anh kia. Nếm xong, anh này thốt lên:

- Nhưng thưa thầy, chúng ta còn chưa học tới chương Các sản phẩm trong dân gian kia mà.

*

**

Món tốt nhất

Có một người ra nhà hàng dùng bữa tối cuối năm. Ông ta hỏi bồi bàn:

- Theo anh tôi nên chọn món gì?

- Chà, để tôi nghĩ xem. Hôm nay chỉ có món thịt xiên nướng là ít bị phàn nàn nhất.

*

**

Mẹo vặt

Hai bà nội trợ nổi tiếng khéo “dạy” chồng nói chuyện với nhau:

- Tôi để ý cứ lúc nào ông nhà ra sân giặt quần áo là bà lại gây “chiến tranh”.

- Ấy, đấy là mẹo vặt của tôi để giặt đồ sạch đấy.

- Mẹo vặt?

- Chứ sao! Vì có bực tức thì ông ấy mới vò mạnh tay được.

*

**

Gia truyền

- Đố cậu: Phở bây giờ với phở ngày xưa thì phở nào ngon hơn?

- Tất nhiên là phở bây giờ phải ngon hơn rồi! Nhiều gia vị, đồ nêm nếm thơm tho thế kia mà...

- Chưa chắc đâu.

- Sao vậy?

- Vì tiệm phở bây giờ mở ra nếu không có hai chữ gia truyền trên bảng hiệu thì đó ma nào vào đấy.

- ???

*

**

 

Sao không nói sớm?

Trên bàn tiệc, chủ mời khách:

- Xin mời, xin mời.

Tất cả đều nín lặng.

- Ăn đi mà, xin đừng khách sáo.

Một ông khách rụt rè nói:

- Thú thực chúng tôi cũng muốn ăn lắm, nhưng tiếc rằng không có muỗng.

*

**

Thì gọi lại

Trong nhà ăn sinh viên, có tiếng ai đó gọi:

- Bồi bàn, bồi bàn đâu?

- Này, ông đang ở trong nhà ăn sinh viên chứ có phải nhà hàng đâu mà gọi thế! – một sinh viên nhắc.

- Hừm, sinh viên, sinh viên đâu?

*

**

Tự khai

Ông nọ nổi tiếng là không đi quán bar bao giờ bỗng nhiên nổi hứng dẫn vợ vào quán bar đêm cuối năm. Sau khi uống vài ly, họ ra về. Tới cửa, bà vợ chợt nhớ là bỏ quên bao tay, nên quay lại tìm. Bà nhìn quanh không thấy, nên cúi xuống nhìn gầm bàn.

Một bồi bàn lại gần nói nhỏ:

- Thưa bà, hôm nay ông ấy không có ở đó đâu ạ! Hình như ông ấy đang đứng gần cửa kia kìa...

*

**

Ngại

Hai nữ sinh viên trường nghiệp vụ nấu ăn gặp nhau bên lối vào giảng đường. Một người khoe:

- Hôm qua tớ lùng mua được cuốn cẩm nang hướng dẫn cực hay, chuyên về ẩm thực của mọi miền... Ngặt một nỗi tớ chẳng làm nổi món nào theo chỉ dẫn cả.

- Sao vậy?

- Bởi món nào cũng mở đầu bằng điệp khúc muôn thuở “Chùi rửa sạch sẽ dụng cụ nấu nướng trước khi bật bếp”.

Hai Hội (TH)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới