CƯỜI » Truyện cười

Trò chơi: 'Quả chín, quả rụng'

Thứ sáu, 09/01/2015 15:24

(Ngoisao.vn) - Cùng thư giãn với những anh chàng mắc bệnh tâm thần "bá đạo".

Mở cửa cho đi chơi

Một bệnh viện tâm thần bị cháy, buộc phải điều máy bay để đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Nhưng các bệnh nhân này khi trên máy bay rất ồn ào, phi công bèn bảo bệnh nhân phía sau:

Phi công: Anh làm thế nào cho các bệnh nhân im lặng giúp tôi với, anh làm được tôi sẽ bảo bác sĩ cho anh ra viện sớm.

Bệnh nhân: Tôi đồng ý

Một lúc sau thấy im lặng, không có tiếng động gì nữa

Phi công: Anh làm sao mà giỏi vậy?

Bệnh nhân: Thì bọn nó đòi đi chơi, nên em mở cửa cho chúng nó đi chơi hết rồi.

Trò chơi: Quả chín, quả rụng

Hai anh chàng bị tâm thần nhìn ra cây táo trước cổng bệnh viện, thấy thỉnh thoảng có những quả táo rụng xuống gốc cây.

Bệnh nhân A: Sao quả táo lại rụng nhỉ?

Bệnh nhân B: Thì quả chín, quả rụng chứ sao. Hay tao với mày chơi trò “quả chín, quả rụng” đi, hai đứa mình sẽ trèo lên cây, khi nào tao hô “quả chín” thì chúng ta rụng xuống đất.

Sau khi cả hai đã trèo lên cây táo…

Bệnh nhân A: Quả chín! Và rụng xuống đất. Nhưng thấy bệnh nhân B vẫn trên cây. A bèn hỏi: Tao hô sao mày không rụng?

Bệnh nhân B: Thì tao còn xanh chứ sao!

Lệ Vy (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới