NHẠC » Tin tức

Xúc động khoảnh khắc đầu tiên Mỹ Linh 'cầm tay' Thanh Lam

Chủ nhật, 10/06/2012 14:36

Hai diva nhạc Việt đã đem đến cho sân khấu Nhà hát lớn tối qua (9/6) một đêm nhạc đáng nhớ và tràn đầy cảm xúc.

 “Cầm tay mùa hè” không chỉ đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của  Mỹ Linh  với Thanh Lam mà còn của ban nhạc Anh Em (do Anh Quân làm thủ lĩnh) và ban nhạc Phương Đông (do Quốc Trung dẫn đầu). Lần đầu tiên Mỹ Linh hát những ca khúc của Quốc Trung và ngược lại, lần đầu tiên Thanh Lam hát nhạc của Anh Quân. Những bản phối cũ được làm mới lại cho phù hợp hơn với cá tính âm nhạc của mỗi người nhưng không vì thế mà đêm nhạc bị đứt đoạn hay khó cảm. Chính bởi quá nhiều ý nghĩa của những “lần đầu tiên” đó, “Cầm tay mùa hè” đem đến cho công chúng một đêm nhạc tràn đầy cảm xúc và thực sự khó quên.

"Cầm tay mùa hè" là cuộc hội ngộ của những tên tuổi lớn nhất Vpop thời điểm này.

Mở màn chương trình, Thanh Lam nắm tay Mỹ Linh bước ra sân khấu và hòa chung giọng hát trong tiếng reo hò của đám đông khán giả. Cả hai song ca ca khúc “Bài hát ru cho anh” và “Lại gần bên anh” cực kì tình cảm và hòa quyện. Sau đó, chương trình được chia làm hai mảng riêng với phần thể hiện solo lần lượt của Mỹ Linh và Thanh Lam.

Mỹ Linh và Thanh Lam - hai cá tính âm nhạc đã có sự kết hợp đầy thú vị.

Mỹ Linh solo bốn ca khúc: “Trở về tuổi thơ”, “Tiếng dương cầm”, “Ngày không mưa” và “Tình yêu ở lại” với cảm xúc dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Sự phối bè đầy ăn ý của Quốc Trung và Anh Quân trong các tiết mục khiến cho nhiều người nghe cảm thấy xúc động. Mỹ Linh càng ngày càng đằm thắm, dịu dàng nhưng vẫn đầy trong trẻo vào cuồng nhiệt trong giọng hát.

Mỹ Linh đầy cảm xúc khi solo.

Với  bộ trang phục và mái tóc đầy phá cách, Thanh Lam “chạm” vào trái tim khán giả bằng “Như cơn mưa đi mãi”, “Sao chẳng về với em”, “Mùa xuân qua", “Giọt nắng bên thềm” và “Bài hát ru ngày nắng". So với những đêm diễn trước đây, dường như lần này, “chất lửa” của Thanh Lam đã được tiết chế đi, nhường chỗ cho một sự dịu dàng, tình cảm, và ủy mị rất đàn bà.

Thanh Lam rực - lạ và đầy lửa.

Trong phần hai của "Cầm tay mùa hè", Thanh Lam và Mỹ Linh tiếp tục song ca với nhau những ca khúc “Làm quen”, “Mặt trời dịu êm”, “Đố tình”, “Hát cùng em”, “Mẹ yêu con”. Khoảnh khắc gây xúc động nhất trong đêm diễn là khi hai diva cùng thể hiện ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Quốc Trung chia sẻ: “Dù phong cách âm nhạc và cá tính khác nhau nhưng cả Thanh Lam và Mỹ Linh đều là những người mẹ rất hạnh phúc bên những đứa con của mình”.

Khoảnh khắc khoác vai ấn tượng của hai diva.

Sau hơn hai mươi ca khúc kéo dài hai tiếng đồng hồ, "Cầm tay mùa hè" kết lại bằng ca khúc “Hát cùng em". Khi màn biểu diễn kết thúc và hai ban nhạc Anh Em - Phương Đông đã cùng hai diva cúi chào khán giả, Thanh Lam vẫn cố níu kéo “rủ” Mỹ Linh hát thêm nốt câu cuối. Hình ảnh hai nữ ca sĩ choàng vai nhau và cầm một micro hát chung trở thành một hình ảnh đẹp và khó quên trong đêm nhạc.

Tối qua, Quốc Trung đóng vai trò là người "kể chuyện".

Còn Anh Quân tập trung vào chơi nhạc và hát bè

“Cầm tay mùa hè” với tất cả những cảm xúc cháy bỏng, mới mẻ và hoành tráng đó xứng đáng là một trong những show diễn ấn tượng và nổi bật nhất nửa đầu năm 2012 này. Tiin.vn sẽ tiếp tập cập nhật đến các bạn đêm diễn tiếp theo của chương trình!

Dân tin