NAM GIỚI » Cấm nữ

F1: Alonso là số 1

Thứ tư, 13/07/2011 14:24

Một chặng đua cực kỳ thú vị về nhiều mặt tại Silverstone, với một số tay đua đạt phong độ rất cao và hàng loạt cú hoán đổi vị trí ngoạn mục.

Fernando Alonso và Ferrari đang từng bước khiến Sebastian Vettel và Red Bull phải lo ngại

Fernando Alonso (1)

Không phải bàn cãi. Anh là số 1 tuyệt đối tại Silverstone. Một chặng đua hoàn hảo, không có một lỗi nhỏ nào và đòi hỏi sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc từ một tay đua vốn chưa giành được chiến thắng nào trong mùa này. Kể từ sau cú xuất phát, anh đã liên tục gây sức ép với đối thủ, đồng thời luôn tỏ ra bình tĩnh khi cuộc đua diễn biến phức tạp - đặc biệt khi anh đánh mất vị trí vào tay Hamilton sau khi chuyển sang lốp mềm. Anh nhanh chóng giành lại vị trí nhờ DRS và có tốc độ vượt trội hoàn toàn so với Sebastian Vettel trong khoảng 15 vòng đua cuối cùng.

Sebastian Vettel (2)

Vettel đã có một cú xuất phát hoàn hảo để qua mặt Webber ngay trước khúc cua đầu tiên và có vẻ như sẽ tiếp tục áp đặt sự thống trị của mình lên cuộc đua như anh vẫn làm. Tuy nhiên, sau cú vào pit đầu tiên, anh không còn giữ được sự vượt trội về tốc độ và tới cú vào pit thứ 2 anh đành để mất vị trí số 1 vào tay Alonso và Hamilton bởi một lỗi của đội ngũ kỹ thuật. May mắn là sau đó Hamilton phải tiết kiệm xăng nên anh giành được vị trí thứ 2 dù không bao giờ có cơ hội tiến tới gần Alonso.

Mark Webber (3)

Bị Vettel qua mặt quá sớm, anh giống như bị trói và phải thi đấu với vị thế của kẻ thứ 2 trong suốt chặng. Một lỗi ở vòng đua thứ 15 của anh suýt giúp Alonso qua mặt nhưng rốt cuộc anh cũng không duy trì được vị trí quá lâu. Chiếc xe gặp vấn đề với KERS và anh rơi xuống vị trí số 4 sau cú vào pit thứ 2. Tuy nhiên, may mắn là sau đó anh có cơ hội để qua mặt Hamilton. Webber cũng đã rất khó chịu với Red Bull, khi đội đua này yêu cầu anh phải chạy chậm lại khi anh có cơ hội tấn công để giành vị trí số 2 từ tay Vettel. Anh không tuân theo, dù vậy Vettel cũng đã phòng ngự thành công.

Lewis Hamilton (4)

Xuất phát từ vị trí số 10, Hamilton thể hiện một phong độ chói sáng và rất đặc trưng của mình để thực hiện hàng loạt cú vượt mặt. Sau cú xuất phát tốt, anh liên tục qua mặt Di Resta, Button chỉ trong một vòng đua, trước khi qua nốt Massa ngay ở cú vào pit. Cú vượt mặt của anh trước Alonso thể hiện cả sự dũng cảm lẫn kỹ thuật gần như hoàn hảo. Việc McLaren tính toán sai về lượng nhiên liệu đã ngăn cản anh đạt được một cú podium rất rõ ràng. Thế nhưng, Hamilton vẫn chiến đấu điên cuồng, với cú qua mặt Massa ở ngay khúc cua cuối cùng một cách đẹp mắt.

Felipe Massa (5)

Thể hiện phong độ khá tốt cho đến cú vào pit đầu tiên, khi anh bị bỏ lại sau Hamilton và lọt vào tầm ngắm của Button. Anh thua Button sau đó và khiến gầm xe bị hỏng nhẹ khi cán qua vật cản. Tuy nhiên, Massa đã thi đấu không đến nỗi tồi cho tới những giây cuối cùng của cuộc đua, khi sự yếu bóng vía của anh đã bị Hamilton nắm thóp. Rất đáng tiếc cho Massa, khi anh chỉ cán đích chậm hơn Hamilton vỏn vẹn 0”024.

Nico Rosberg (6)

Cú xuất phát tồi khiến anh rơi xuống thứ 12, nhưng sau đó anh đã thi đấu tốt để leo lên. Chiếc Mercedes mùa này có vẻ không phù hợp lắm với lốp Pirelli nhưng Rosberg chỉ cần có 2 cú vào pit để có thể đạt được vị trí thứ 6. Không thật sự nổi bật, nhưng rất đáng ghi nhận.

Sergio Perez (7)

Ngược với Mercedes, chiếc xe của Sauber thuộc loại “dịu dàng” với lốp Pirelli nhất ở mùa này. Thứ 7 là vị trí tốt nhất của Perez trong mùa và là những điểm đầu tiên của anh kể từ sau tai nạn ở Monaco. Anh thi đấu rất tốt đối với một tay đua hạng trung, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Nếu có thêm một chút sức mạnh động cơ trên đường thẳng, anh đã có thể tấn công Rosberg. Perez thi đấu hay đến nỗi sau chặng đua, ông Peter Sauber đã phải thốt lên: “Tôi rất tự hào về cậu ấy!”.

Nick Heidfeld (8)

Renault hình như đang ở giai đoạn xuống dốc và chặng đua này tiếp tục thể hiện chiều hướng đó. Chiếc xe của họ không còn đủ sức cạnh tranh như hồi đầu mùa, với tốc độ khá mờ nhạt. Lệnh cấm hệ thống xả khuếch tán của FIA có vẻ càng khiến Renault thêm chao đảo. Thế nên, vị trí thứ 8 với 4 điểm có thể coi là một thành công chấp nhận được đối với Heidfeld.

Michael Schumacher (9)

Đây là chặng đua thứ 2 liên tiếp và là chặng thứ 3 trong mùa này, Schumacher phải chịu trách nhiệm về các cú đụng xe. Tai nạn lần này càng khiến rộ lên những lời chỉ trích nhằm vào anh - vốn đã không hề thiếu từ nhiều tháng nay. Sự liều lĩnh đến mức vô trách nhiệm của anh trên đường đua đã chấm dứt cơ hội trong chặng này của một tay đua giàu hứa hẹn: Kamui Kobayashi.

Jaime Alguersuari (10)

Chặng đua thứ 3 liên tiếp mà Jaime Alguersuari ghi điểm và đều từ vị trí xuất phát thứ 18. Đó là một thành tích rất đáng kể ở một đội đua hạng trung bình. Tốc độ và kỹ thuật của anh trên mặt đường ướt tỏ ra rất ấn tượng, cho dù công bằng mà nói, anh đạt được điều đó một phần nhờ vào lực nén xuống cao hơn các đối thủ của chiếc STR6.

TTTPHCM