NAM GIỚI » Môn khác

Chạy đua...

Thứ tư, 01/06/2011 15:25

Còn 6 tháng nữa và cuộc đua đến SEA Games 26 đang được nhiều quốc gia chuẩn bị với những lộ trình khác nhau.

Philippines với cái gốc từ những cầu thủ dự AFF Cup và làm nên đột biến đã có 3 tuần tập huấn tại Đức cùng một giải giao hữu tứ hùng; Malaysia cũng phấn khởi vào cuộc sau khi đang sở hữu một bộ HCV SEA Games và ngôi vô địch AFF Cup...

Nhưng nhìn vào thành phần vẫn còn của ăn của để; Thái Lan sau mùa mất trắng giờ đang cố lấy lại những gì đã mất; Indonesia hồi hộp chờ án phạt của FIFA có giáng xuống hay không nhưng vẫn nghiêm túc chuẩn bị từ tháng trước.

Chỉ có Việt Nam là đặt chỉ tiêu vàng nhưng đến giờ vẫn chờ thầy ngoại. Hôm qua, ông phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF phấn khởi thông báo Tổng cục TDTT đã duyệt kế hoạch mời HLV người Đức Falko Goetz của VFF. Sự mừng rỡ phấn khởi của ông Phó cũng dễ hiểu, bởi xét về mặt Nhà nước xem như áo đã mặc qua đầu. Nhất là “cấp trên” lại là nơi mỗi tháng chi đến gần nửa tiền lương kỷ lục của ông HLV người Đức này. Sự mừng rỡ ấy cũng nói lên được nhiều vấn đề, trong đó có cả tính chủ động và những thủ tục phải có cho một quy trình thuê HLV ngoại.

HLV Goetz sẽ mang vinh quang về cho Việt Nam tại Sea Games 26?

Cũng có người nói việc VFF phải tuần tự trình, báo và chờ duyệt là nỗi khổ riêng của VFF, nhưng đồng thời cũng là sự chia sẽ trách nhiệm ở phần “gãy” nếu có xảy ra sai số. Lòng vòng chuyện ta thuê thầy ngoại mới thấy việc xuất phát chậm (so với các quốc gia trong khu vực) là do bị động bởi những việc mà đặc thù tổ chức xã hội của ta khác với các quốc gia. Trong khi các quốc gia đã vào khuôn thì ta mới lập một BHL được nói trại đi là BHL lâm thời được hình thành để chữa cháy trong giai đoạn chờ thầy ngoại qua tiếp quản cùng chỉ tiêu vô địch. Ở các nền bóng đá, chỉ tiêu luôn song hành với thực tế, với sự chuẩn bị và với nền tảng có sẵn trong khi ta thì chỉ tiêu là cái để ấn cho HLV ngoại phải đạt được nếu không thì lại đường ai nấy đi. Ông Riedl đến Việt Nam với câu nói bất hủ “Bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc” và sau 3 lần ký hợp đồng ông vẫn giữ nguyên quan điểm đấy; Ông Calisto 10 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam và hiểu từng ngóc ngách thế mà ngày ra đi vẫn trách cứ chuyện áp lực và thành tích. Giờ chỉ có mỗi ông Goetz không sợ thành tích dù quanh ông có chằng chịt các thủ tục. Xét cho cùng thì bóng đá Việt Nam xuất phát chậm hơn các quốc gia ở sân chơi này thì cũng như ông Goetz chưa biết, chưa hiểu về bóng đá Việt Nam, bóng đá khu vực mà vẫn nhận chỉ tiêu vàng. Đấy là điểm duy nhất mà “nhà trai” và “nhà gái” gặp nhau rồi cùng đua đến SEA Games bất chấp các đối thủ đã xuất phát trước.

TTVH Online