NAM GIỚI » Môn khác

Dwain Chambers: “Bolt vẫn có thể bị đánh bại”

Thứ sáu, 26/08/2011 15:10

Chuẩn bị bước vào Giải vô địch điền kinh thế giới tại Daegu vào cuối tuần này, VĐV nước rút người Anh Dwain Chambers khẳng định rằng Usain Bolt không phải là người bất khả chiến bại.

Nhà VĐTG và vô địch Olympic ở cự ly 100m Usain Bolt bước vào giải lần này tại Daegu với vị thế không được tốt lắm so với chính anh trước đó. Tính thành tích trong năm nay thì Bolt “chỉ” là người nhanh thứ 6 trên thế giới, và lâu lắm rồi anh chưa từng chạm tới được cột mốc vĩ đại 9”58 mà chính mình đã lập được tại Berlin cách đây 2 năm.

Bolt chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao

Nguyên nhân của sự sa sút này chính là chấn thương. Một trục trặc nhỏ ở gân Achilles đã khiến Bolt buộc phải kết thúc chiến dịch 2010 từ khá sớm. Bên cạnh đó, anh còn mắc chứng vẹo cột sống bẩm sinh - một yếu tố nữa khiến anh thường phải khổ sở mỗi khi gặp thời tiết lạnh.

Chambers tin tưởng sẽ đánh bại Bolt. Ảnh: Internet

Mặc dù Bolt vẫn chưa chính thức bị đánh bại lần nào trong các cuộc đối đầu trực tiếp kể từ khi thua Tyson Gay tại Stockholm hồi tháng 8/2010 - một phần bởi anh chưa phải đối đầu với các đối thủ xứng tầm, nhưng thành tích tốt nhất trong mùa này của anh cũng chỉ đạt 9”88 - hơi kém so với thành tích 9”78 của người đồng hương Asafa Powell.

Tin tốt đối với Bolt là tại Giải VĐTG lần này, đối thủ “kỵ jeu” Gay không thể góp mặt vì chấn thương. Thế nhưng, như vậy không có nghĩa là anh có thể thảnh thơi. Ở Deagu sẽ có nhiều tên tuổi lớn của làng nước rút thế giới, chẳng hạn VĐV người Anh Dwain Chambers.

“Bolt cũng chỉ là người thường”

Phát biểu trước khi bước vào Giải VĐTG lần này, Chambers tin rằng anh có cơ hội đánh bại Bolt. “Trong mùa này, Usain đã cho thấy rằng anh ấy cũng chỉ là một con người bình thường”, Chambers nói. Mùa này, thành tích tốt nhất của Chambers mới chỉ đạt 10”01 - vẫn chưa thể so được với mức 9”88 của Bolt. Thế nên, dù tự tin nhưng Chambers vẫn tỏ ra thận trọng.

“Bolt đã từng thống trị theo cách mà không một VĐV nào khác có thể làm được”, Chambers nói. “Việc anh ấy không đạt được phong độ đỉnh cao trong thời gian gần đây không khiến bất cứ ai nghi ngờ năng lực của anh ấy. Anh ấy vẫn là đối thủ số 1. Anh ấy đã từng chạy với thời gian 9”58 và 9”69 (lần lượt tại Giải VĐTG ở Berlin và Olympic 2008 tại Bắc Kinh - ND). Đó là thành tích phi thường. Không thể đánh giá thấp anh ấy được”.

Thế nhưng, theo phân tích của Chambers, Giải VĐTG tại Daegu sẽ là thời điểm mà Bolt có thể bị đánh bại bởi giải này tập trung nhiều đối thủ lớn.

“Anh ấy sẽ gặp phải nhiều đối thủ rắn, chẳng hạn các đồng hương Jamaica Yohan Blake và Asafa Powell, hoặc nhà vô địch châu Âu Christophe Lemaitre. Tôi cũng sẽ không loại trừ chính mình cùng với các đồng hương Marlon Devonish và Harry Aikines-Aryeetey ra khỏi cuộc đua. Bạn sẽ không bao giờ đoán trước được điều gì có thể xảy ra trong đợt chạy chung kết. Mọi VĐV đều có thể có một ngày chói sáng. Chúng tôi chỉ biết phải nỗ lực tối đa nếu lọt vào đợt chạy chung kết”.

Hy vọng của Chambers

Cảm thấy như thế có thể vẫn chưa đủ, Chambers thận trọng bổ sung: “Thậm chí tôi có thể sẽ phải nỗ lực vượt ngoài khả năng của mình để được góp mặt ở đợt chạy chung kết. Chỉ cần nếu tôi làm được điều đó, và đạt thành tích dưới mức 10”, tôi sẽ cảm thấy hài lòng”.

Bước vào Giải VĐTG lần này, Chambers có thể sẽ cần đến những ký ức đẹp từ Giải VĐTG lần trước, khi anh cán đích tốt ngoài mong đợi với vị trí thứ 6. “Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đó. Đấy là cuộc đua sẽ đi vào lịch sử, bởi nó rất quan trọng với chúng tôi. Tôi đã bật cười lớn khi nhìn thấy bảng thành tích”.

Ở tuổi 33, Chambers là một trong những VĐV lớn tuổi của giải. Anh từng thi đấu tại Giải VĐTG ở Sevilla cách đây 12 năm và đã giành được HCĐ ngay trong lần đó. Kể từ đó cho tới nay, đã có nhiều biến động xảy ra. Lệnh cấm thi đấu vì doping đến sau nhiều nỗ lực bất thành trong việc chuyển sang thi đấu môn bóng đá Mỹ và bóng bầu dục, trước khi anh cố gắng trở lại đường đua và tìm lại phong độ.

“Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ rằng thành công là đương nhiên và những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ hết”, Chambers chia sẻ. “Thế nhưng, nay tôi đã ngoài 30, tôi học được cách biết trân trọng mọi cơ hội và thực hiện mọi bước chạy với niềm tự hào”.

Tại Deagu lần này, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) tuyên bố sẽ kiểm tra doping đối với mọi VĐV. Nói về bóng ma doping, Chambers khẳng định: “Tôi hoan nghênh việc kiểm tra doping thường xuyên và chặt chẽ hơn, cả trong lẫn ngoài thời điểm diễn ra Giải VĐTG. Tôi đã có bài học của mình và hy vọng rằng các VĐV khác cũng đã học được bài học đó từ tôi”.

Để kết thúc, Chambers tiên đoán: “Tôi tin rằng tại Daegu lần này, KLTG mới sẽ được thiết lập. Tôi rất muốn chứng kiến điều đó xảy ra”.

Báo Thể thao TPHCM
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới