NAM GIỚI » Môn khác

NBA Finals 2011- Game 5: Nói và làm

Thứ bảy, 11/06/2011 09:00

“Đây sẽ là game đấu quan trọng nhất đời tôi” - Lebron James nói như vậy trước khi ra sân thi đấu Game 5 - NBA Finals 2011. Tuy nhiên, nói và làm là 2 việc khác nhau.

MIA 103-DAL 112

Dirk đã trở lại- lợi hại gấp nhiều lần

Heat quyết tâm (dĩ nhiên rồi- ai ra sân mà không quyết tâm chứ) có được thêm 1 game thắng nữa trước khi trở về mái nhà AAA. Còn Mavs- sau chiến thắng hú hồn san bằng tỉ số, họ có thêm động lực khi sức khỏe của siêu sao Dirk Nowitzki đang có dấu hiệu tốt lên.

Nè Dirk, ai bảo là tui không biết clutch?

Mavs là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ nắm thế chủ động trong game này. Tuy vậy, Heat lại là đội dẫn trước ở hiệp 1 sau cú 3 điểm khó tin của Mario Chalmers. Sang hiệp 2 và hiệp 3, đội bóng áo trắng cho thấy khả năng thực sự của họ khi dứt điểm hiệu suất tốt hơn đối thủ một chút khi mà khả năng bắn phá của 2 đội trong trận này đều chạm ngưỡng gần 60%. Trong khi đội chủ nhà có những pha đột phá tuyệt hay của J.J Barea hay phong độ ổn định của Dirky thì đội khách có sự đồng đều. Bosh và James chơi khá hay còn Wade- bất chấp chấn thương hông khi va chạm cực mạnh với DeShawn Stevenson đã tiếp tục thi đấu sau hiệp 2 ngồi dưỡng thương. Mavs có chút lợi thế khi họ dẫn 5 điểm khi hiệp 4 bắt đầu.

Khoảng cách 5 điểm chẳng là gì với bất kì 1 đội bóng rổ nào, chưa cần nói tới NBA. Chính vì lẽ đó, 2 đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng trong hiệp 4. Mavs lúc này bộc lộ sự yếu thế 1 chút trong những pha phối hợp hay dứt điểm và để đối thủ dẫn 4 điểm sau cú 3p thành công của Dwyane Wade khi thời gian còn 5 phút.

Lại sa sút đúng thời điểm quan trọng rồi...

Đây chính là lúc mà người ta cần đặt câu hỏi cho việc bản lĩnh đội nào cao hơn. Heat đã 2 lần thua ngược khi họ dẫn ở hiệp 4 và lần này không có gì mới. Mavs cho thấy họ tỉnh đòn như thế nào trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu với việc tấn công vô cùng hiệu quả. 4 quả 3 điểm mà Kidd hay Terry cùng những điểm số mà Dirk mang lại đã giúp Mavs hồi sinh với chuỗi 17-4 để kết thúc trận đấu trong chiến thắng.

Trở lại với câu nói của James- anh đã có 1 triple-double trong trận này với những con số nghe có vẻ rất ấn tượng là 17-10-10 nhưng thực tế là số 6 tiếp tục có dớp về hiệp 4 khi anh có 0 điểm ở hiệp quan trọng này. Còn các đồng đội của anh thì không khác gì- họ đã đánh mất lợi thế của mình khi chơi như mơ ngủ trong những phút cuối trận.

Như vậy là Mavs đã kết thúc loạt trận sân nhà của mình với khoảng cách dẫn 3-2 khá mong manh. 2 game cuối sẽ diễn ra ở Miami. Liệu Super Big3 có tỉnh giấc hay Dirk sẽ lần đầu tiên có được vinh quang? Hãy chờ xem

P/S: Ở hiệp 2, SF của Mavs là Shawn Marion đã bị trọng tài thổi 1 lỗi kĩ thuật sau pha kèm LeBron James. Thoạt nhìn pha bóng không có gì đáng chú ý nhưng sau khi xem lại băng, các trọng tài đã thổi lỗi cầu thủ số 0 của Mavs khi anh có những lời lẽ thiếu văn hóa. Các nhà đọc khẩu hình “phán” rằng Marion đã… sỉ nhục mẹ James. Còn nhớ, vụ này khá giống với vụ Matterazzi-Zidane tại World Cup 2006. Điểm chung kì lạ của 2 cầu thủ có những lời lẽ thiếu văn hóa là họ có cùng … 1 biệt danh: Matrix!!!

Tinbongro
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới