NAM GIỚI » Môn khác

NBA Playoffs 2011 - Ngày thứ 32: Đấu súng xứ Cao bồi

Thứ tư, 18/05/2011 16:48

Trận đấu đầu tiên của chung kết miền Tây diễn ra tại Dallas khi sân American Airlines Center không còn một chỗ trống và được che phủ bởi màu xanh truyền thống.

Mavericks và Thunder đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đáng nhớ trong sáng nay. Kevin Durant với 40 điểm nhưng đội bóng của anh đã không thể giành chiến thắng ở game 1. Bởi bên kia chiến tuyến là siêu sao Dirk Nowitzki với việc ghi được tới 48 điểm trong khi chỉ ném 15 lần (trúng 12 lần). Thêm vào đó, Dirk đã lập kỉ lục của NBA Playoffs với 24 lần ném phạt không trượt quả nào.

OKC @ Dallas: 112-121

Niềm khát khao

Bắt đầu trận đấu, Thunder là đội thi đấu tốt hơn. Kevin Durant tấn công cực kì hiệu quả khi anh không ném trượt lần nào trong 5 lần ném bóng ở hiệp 1. Bên phía Mavs, Dirk Nowitzki cũng làm được điều tương tự khi anh ghi được 10 điểm với 4/4 FG và 2 quả ném phạt. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, OKC dẫn trước 27-20.

Hiệp 2 là lúc đội chủ nhà giành lại quyền kiểm soát. Hàng tấn công của Dallas nổ súng đồng loạt khi Nowitzki ghi được 11 điểm trong hiệp đấu. Bên cạnh đó là sự đóng góp rất lớn từ các cầu thủ dự bị khi Jason Terry với 6 điểm, J.J Barea 7 điểm, Corey Brewer và Brendan Haywood với 3 điểm trong hiệp 2. Không những vậy, Dallas chơi phòng thủ tốt hơn khi chỉ để cho 2 chủ công của OKC là Durant và Westbrook ghi được tổng cộng 8 điểm.

Tưởng rằng sau giờ nghỉ cũng là lúc OKC của HLV Scott Brooks sẽ điều chỉnh lại chiến thuật và chơi phòng ngự chặt chẽ hơn, nhưng Dallas vẫn tiếp tục tấn công một cách thoải mái. Riêng trong hiệp này, Dirk ghi được 17 điểm với 13 quả ném phạt hoàn hảo. Terry tiếp tục chơi tốt với 7 điểm. OKC cũng tấn công tốt hơn nhưng tiếc là họ đã không thể chặn được sức mạnh của hàng tấn công bên phía Dallas.

Ai cản nổi Dr.No?

Hiệp 4 diễn ra với kịch bản tương tự khi Kevin Durant (13 điểm trong hiệp 4) đã rất cố gắng để giúp OKC bắt kịp nhưng Nowitzki vẫn tỏa sáng và đặc biệt là J.J Barea ghi được tới 12 điểm trong vỏn vẹn 7 phút thi đấu trong hiệp đấu cuối. Đã có lúc OKC rút ngắn cách biệt từ 16 điểm xuống 5 điểm với 4 phút thi đấu còn lại nhưng nhờ vào lối chơi tấn công quyết liệt, Dallas tiếp tục ghi điểm trên vạch ném phạt và bảo toàn chiến thắng.

Trận đấu sáng nay có thể coi như một cuộc đấu sung tay đôi lịch sử giữa 2 trong số những “scorer” đỉnh cao của NBA là Kevin Durant và Dirk Nowitzki khi họ ghi được tổng cộng 84 điểm. Bên phía OKC, Russell Westbrook có một ngày thi đấu không hiệu quả khi anh chỉ ném trúng 3 trong tổng số 15 lần ném bóng, Serge Ibaka và James Harden lần lượt ghi được 17 và 12 điểm. Còn bên phía Mavs, bên cạnh Dirk, 2 nhân tố cực kì quan trọng từ băng ghế dự bị là J.J Barea và Jason Terry đã ghi được tới tổng cộng 45 điểm.

Với trận thắng này, Mavs vẫn giữ được chuỗi trận bất bại trên sân nhà playoffs năm nay và họ đã giành chiến thắng 7 trận liên tiếp.

Sau trận đấu, HLV trưởng bên phía OKC, Scott Brooks nói thừa nhận lỗi của các học trò của mình khi họ đã phạm lỗi Dirk quá nhiều, ông cũng khẳng định: “Chúng tôi phải làm tốt hơn trong việc kèm cặp anh ta (Nowitzki), chúng tôi phải điều chỉnh, và chúng tôi sẽ làm được.”

Tinbongro
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới