NAM GIỚI » Môn khác

NBA Playoffs 2011- Ngày thứ 5: Tìm lại đi hãy tìm lại…

Thứ sáu, 22/04/2011 15:35

Spurs có chiến thắng khá vất vả sau sự trở lại của Ginobili trong khi LA Lakers và Thunder nhẹ nhàng vượt qua Hornets và Nuggets...

Grizzlies 87 - Spurs 93

Manu- sự khác biệt

Manu Ginobili trở lại sau chấn thương, giúp Spurs dành thắng lợi 93-87 trước Memphis ở game 2, ngay tại sân nhà AT&T Center. Ginobili chỉ “khiêm tốn” với 17pts nhưng vai trò đặc biệt của anh lại là việc kèm chặt Zach Randolph bên phía Memphis. Anh này chỉ ghi được 11pts- số điểm thấp nhất kể từ Game 3 vòng 1 khu vực miền Tây với Dallas (2003). Hai đội đều ném khá tốt với 44% của San Antonio và 40% của Memphis. Tuy nhiên đội khách có nhiều turnovers hơn và để các cầu thủ Spurs tận dụng triệt để (26pts từ 19 TOs). Sự trở lại của Manu là niềm khích lệ tinh thần rất lớn với các đồng đội. Tony Parker trở nên quyết đoán hơn với những pha đột phá, thậm chí là 3 cầu thủ Memphis cũng không cản nổi. Ở vòng ngoài là sự chắc tay từ những quả 3pts của Richard Jefferson (16pts). Battier có pha ném quyết định trong trận thắng ở Game 1 cũng không thể hiện được nhiều ở trận đấu này. O.J. Mayo vẫn ném 3pts nhưng chỉ thành công 2/11 lần dứt điểm. Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Memphis là Marc Gasol khi có 1 double-double với 12 pts và 17 rebs. Với việc gỡ hòa 1-1, Spurs đang cho thấy họ chỉ lơ là trong chốc lát và những chú Gấu hãy coi chừng! Hornets 78 - Lakers 87

Odom chứng tỏ danh hiệu Sixth Man khi tỏa sáng lúc KB đang xịt

Sau thất bại đầy tủi hổ ngay tại sân nhà, Lakers đã có câu trả lời bằng chiến thắng 87-78 trước những chú ong Hornets, tỉ số 2 loạt trận là 1-1. Những điều chỉnh đầy toan tính của ngài Phil đã đem phần chủ động cho Lakers. Nhạc trưởng Chris Paul lần lượt bị Kobe, Odom và Fisher chăm sóc chu đáo. Cũng vì vậy mà các cầu thủ Hornets cũng rất khó khăn trong việc tìm hướng tấn công vào rổ đội chủ nhà. Kobe vẫn tỏ ra kém duyên khi chỉ ghi được 11pts và liên tục lỗi. Gasol là cái tên thứ 2 chơi khá tệ ở trận này. Cũng khó để trách trung phong cao 7 foots này vì Emeka Okafor chơi quá rắn, không còn khoảng trống cho những pha post up mang đậm thương hiệu Gasol. Góp công vào trận thắng này phải kể đến Andrew Bynum với 1 double-double (17 pts và 11 rebs. Odom-cầu thủ vừa nhận giải Sixth Man của năm và Ron Artest lần lượt có 16 pts và 15pts . Bên phía đội khách, cầu thủ chơi năng nổ nhất lại là người cũ của Lakers-Trevor Ariza. Anh ghi 22pts ,thành công 8/12 lần dứt điểm. Ngôi sao Chris Paul mặc dù bị kèm khá kĩ nhưng vẫn ghi được 20pts, trong đó đáng chú ý nhất là 3 quả buzzer-beater làm chết lặng cổ động viên đội chủ nhà. Ở Game 1, có đến 5 cầu thủ Hornets ghi trên 10pts. Nhưng ở Game này con số đó chỉ còn 3. Hornets không còn tự tin khi bỏ lỡ đến 12 quả ném phạt. Dù thắng trận nhưng Lakers vẫn còn nhiều điều phải làm khi hành quân đến sân nhà của New Orleans Hornets. Dù gì thì vẫn “home’s sweet home” khi Hornets luôn chơi rất khó chịu tại “tổ ong” của mình. Nuggets 89 - Thunder 103

Còn lâu mới đuổi kịp nhé Gallo

Ở 1 trận đấu khác, OKC đã không gặp quá nhiều khó khăn như ở game 1 khi đối đầu với Denver. Có cảm giác các cầu thủ đội khách đang muốn tập trung cho 2 trận sắp tới ở Pepsi Center hơn khi những nỗ lực ở hiệp 4 của đội bóng áo xanh không còn hiệu quả nữa.

Tinbongro