NAM GIỚI » Môn khác

Nhìn lại cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình lần thứ 23

Thứ ba, 03/05/2011 14:00

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM đã thành công tốt đẹp khi cuarơ Nguyễn Nam Cực về đích tại dinh Thống Nhất đúng thời khắc lịch sử 11g30 ngày 30 tháng 4.

Những nhân tố mới Điểm thú vị nhất của cuộc đua lần này là sự xuất hiện những cuarơ trẻ, tài năng cho làng xe đạp Việt Nam như Lê Ngọc Sơn (Domesco ĐT, áo đỏ - vua leo núi), Lê Nguyệt Minh ( BVTV SG, áo xanh 6 chặng), Trịnh Đức Tâm (Hà Nội, áo vàng 6 chặng)... Lê Ngọc Sơn quê Cao Lãnh vốn là cậu bé sơn xe đạp ngay trước sân vận động. Có được cơ duyên đi theo các anh lớn tập luyện xe đạp địa hình cộng thêm niềm đam mê môn xe đạp, Sơn tiến bộ rất nhanh. Ở giải này Sơn đã vượt các đàn anh như Trịnh Phát Đạt, Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẫn, Bùi Minh Thuỵ khi một mình băng băng về đích đầy ấn tượng trên cả hai ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly. Cua rơ trẻ 19 tuổi Lê Nguyệt Minh của BVTV SG mặc áo xanh suốt 6 chặng và chỉ chịu thua kinh nghiệm đàn anh Đỗ Tuấn Anh - vua nước rút, người đã liên tiếp 5 lần đoạt áo xanh Cúp Truyền hình TPHCM. Trịnh Đức Tâm (Hà Nội) mặc áo vàng 6 trên 9 chặng, về hạng 3 trên đỉnh đèo Khánh Lê, hạng 3 cá nhân chung cuộc cũng là trường hợp rất đáng khen ngợi vì đây là nổ lực cá nhân của Đức Tâm trong hoàn cảnh đồng đội Đống Đa Hà Nội của anh không mạnh để hỗ trợ cho anh như các đội Đồng Tháp, Vĩnh Long, BVTVSG. Trên đây chỉ là 3 gương mặt điển hình trong số khá đông cuarơ tuổi đời mới đôi mươi nhưng khiến giới chuyên môn phải chú ý ở cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình lần thứ 23.

Từ trái qua: Áo trắng Trần Thanh Nhanh, áo vàng Hồ Văn Phúc, áo xanh Đỗ Tuấn Anh, áo đỏ Lê Ngọc Sơn

Công tác chuyên môn Năm nay BTC đã có sự đổi mới tích cực khi tăng điểm thưởng ở các sprint (giải thưởng dọc đường) bằng với điểm thắng chặng, đồng thời đặt nhiều sprint trong một chặng tạo sự kích thích cho các cuarơ muốn đoạt áo xanh và góp phần đẩy tốc độ trung bình đường đua lên cao, có những chặng lên đến hơn 47,6km/h. Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn một số bất cập giữa BTC và tổ trọng tài khi chưa có tiếng nói chung trong công tác điều hành, như việc đặt vị trí đỉnh đèo Kim Cương (có tên địa phương là dốc Bãi Dài) ở chặng 4 khiến các đội bị bất ngờ, hay việc môtô chở quay phim của BTC chạy về đích quá gần với tốp đầu tạo điều kiện cho cho cuarơ Nguyễn Quốc Dũng núp gió về đích, dù tổng trọng tài Nguyễn Ngọc Vũ khẳng định sai nhưng không xử lý vì không có đội kiện còn BTC chỉ kiểm điểm thành viên môtô do... thiếu kinh nghiệm. Một vài vụ việc khác tuy nhỏ nhưng cũng cần rút kinh nghiệm, chẳng hạn để “lách” quy định cấm các đội tiếp tế trong đèo, các HLV đã để bình nước dưới đường hay trên yên xe tiếp tế cho các cuarơ vừa chạy vừa nhoai người lấy, trông rất nguy hiểm và thà rằng cứ cho các tiếp tế viên của các đội tiếp tế trực tiếp trước sự giám sát của BTC và trọng tài.

Dù vậy cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình lần thứ 23 đã đem lại nhiều ấn tượng khó quên và khép lại thành công với các vị trí danh giá của giải đã có chủ mới: Áo vàng Hồ Văn Phúc (ADC THVL), áo xanh Đỗ Tuấn Anh, áo đỏ Lê Ngọc Sơn (Domesco ĐT), áo trắng Trần Thanh Nhanh (BVTV SG).

Báo TT TPHCM