NAM GIỚI » Môn khác

Semenya muốn bảo vệ vương miện

Thứ năm, 09/06/2011 14:26

Caster Semenya ít khi tiếp xúc với giới báo chí. Vì vậy, sự xuất hiện của cô trong cuộc họp báo tại Oslo vào ngày 7/6 vừa qua là điều rất hiếm hoi.

Sở dĩ cô đồng ý tham dự vì cuộc họp báo này được tổ chức bởi một nhóm nhà báo ở khu vực Scandinavia vốn tôn trọng sự riêng tư của Semenya và không muốn sục sạo về quá khứ của cô.

Bằng một giọng rất nhỏ nhẹ, Semenya nói rất trôi chảy về việc luyện tập và những thách thức mà cô phải đối đầu trong năm nay để lấy lại phong độ đỉnh cao như hồi năm 2009. Tuy nhiên, khi một nhà báo đặt câu hỏi liên quan đến IAAF, cô có vẻ khựng lại. Nhà báo này phải nhắc lại: “Những động cơ nào giúp cô tiếp tục luyện tập sau khi IAAF quyết định treo giò cô?”. Nữ VĐV 20 tuổi người Nam Phi này hít một hơi thật dài trước khi trả lời: “HLV và những bạn cùng tập đều ủng hộ tôi. Họ luôn muốn tôi trở lại luyện tập, nhưng tôi không muốn. Tôi không thể luyện tập khi không biết mình có được thi đấu hay không. Dù vậy, HLV thường xuyên gọi điện thoại cho tôi vào mỗi buổi sáng và buổi chiều”. Cuối cùng, cô đồng ý trở lại luyện tập với sự hướng dẫn của HLV Michael Seme. Dĩ nhiên, đó là một thử thách rất lớn về mặt tâm lý. Cô cho biết: “Thỉnh thoảng tôi thấy buồn. Đôi lúc tôi thấy vui. Tuy nhiên, tôi luôn được đón tiếp một cách nồng nhiệt”.

Dù không được thi đấu nhưng Semenya nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng khắp thế giới. Khi đến Oslo hồi đầu tuần này, cô thường xuyên được người hâm mộ bao quanh và xin chữ ký. Tuy nhiên, Semenya lại không thích sự nổi tiếng: “Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó trong các buổi tập. Đối với tôi, sự nổi tiếng không có ý nghĩa quan trọng. Tôi luôn cảm thấy e thẹn khi xuất hiện trong các cuộc họp báo. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã quen với sự nổi tiếng, quen với việc tặng hình, tặng chữ ký”.

Vào chiều nay (9/6), Semenya sẽ thi đấu ở Diamond League tại Oslo cùng với những VĐV đã đoạt huy chương ở Giải VĐTG hồi năm 2009. Đó là VĐV đoạt HCB Janeth Jepkosgei và VĐV người Anh đoạt HCĐ Jenny Meadows. Mariaya Savinova - nữ VĐV đã phản đối Semenya ở Berlin - cũng tham dự cuộc đua này. Tại Berlin năm 2009, khi được hỏi về giới tính của Semenya, Savinova cười nhếch mép: “Cứ nhìn cô ta thì biết”.

Hơi lo lắng khi phải tranh tài với các VĐV được đánh giá rất cao này, Semenya cho biết việc rút ngắn thời gian chạy tốt hơn là chiến thắng. Mục tiêu chính của cô là bảo vệ danh hiệu vô địch tại Giải VĐTG ở Daegu vào cuối tháng 8. Semenya cho biết: “Tôi nghĩ rằng mình có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng các VĐV khác cũng muốn chiến thắng. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được bước lên bục chiến thắng một lần nữa, dù đoạt HCB hay HCĐ cũng được”.

Báo TT TPHCM
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới