NAM GIỚI » Môn khác

Trương Thanh Hằng “hụt” vé dự Olympic London 2012: “Sốc” nhưng đâu là nguyên nhân?

Thứ sáu, 02/09/2011 12:11

Với thành tích 2’03”52, kém khá xa chuẩn B dự Olympic London 2012 (2’01”30), Trương Thanh Hằng đã không lọt được vào bán kết giải VĐ điền kinh thế giới đang diễn ra tại Daegu (Hàn Quốc).

Nhưng điều mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối và thất vọng nhất chính là việc Hằng không đạt được chỉ tiêu đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012 như kế hoạch cũng như sự chuẩn bị ban đầu.

Tại lượt chạy vòng loại nội dung 800m nữ diễn ra sáng qua, Thanh Hằng với số đeo 999 được xếp vào đường chạy số 7 ở đợt chạy thứ 4 cùng với các đối thủ Mariya Savinova (Nga), Cater Semenya (Nam Phi), Cherono Koech (Kenya), Alice Schmidt (Mỹ), Emma Jackson (Anh), Tintu Luka (Ấn Độ).

Nguyên nhân chính dẫn tới việc Thanh Hằng (942) thi đấu không thành công là do bị tâm lý. Ảnh: VSI

Không cần nhìn vào danh sách các đối thủ ở cùng đợt chạy vốn quá mạnh, gồm cả nhà ĐKVĐ thế giới, Cater Semenya, ngay từ đầu, BHL đã xác định Thanh Hằng sang đây có mục tiêu của riêng mình đó là đạt chuẩn B dự Olympic chứ không nhằm tìm vé vào bán kết hay chung kết.

Mục tiêu ấy được nhiều người kỳ vọng là Trương Thanh Hằng sẽ dễ dàng đạt được nếu thi đấu đúng phong độ, vì bản thân cô từng vượt chuẩn B Olympic vào năm ngoái tại Asiad 16, 2’00”91 và gần đây nhất tại giải vô địch châu Á, cô đạt thành tích 2’01” 41.

Sự kỳ vọng của mọi người là quá lớn, bản thân Trương Thanh Hằng cũng như HLV trực tiếp của cô là bà Hồ Thị Từ Tâm biết rõ điều ấy và họ hoàn toàn tự tin trước ngày bước vào thi đấu trên đường chạy ở Daegu.

Vậy nhưng, thực tế thi đấu lại trái ngược với những gì mà người làm chuyên môn cũng như giới hâm mộ điền kinh Việt Nam mong đợi. Rốt cuộc, Trương Thanh Hằng chỉ đạt thành tích 2’03”52, về cuối cùng trong số 7 VĐV ở đợt chạy thứ 4 vòng loại và tất nhiên là thất bại trong nỗ lực chinh phục mục tiêu đạt chuẩn dự Olympic.

Không tính tới các đối thủ tầm thế giới vốn đang nhắm đến các tấm huy chương vàng, bạc, đồng, thành tích của Thanh Hằng còn kém cả Tintu Luka (2’01”89), VĐV Ấn Độ, người đã từng thất bại trước chính Hằng tại giải VĐ châu Á khi chỉ có tấm huy chương đồng.

Không những vượt qua Trương Thanh Hằng, Tintu Luka còn may mắn chiếm được một chỗ ở đợt chạy bán kết trong ngày hôm nay do nằm trong số 4 VĐV có thành tích tốt nhất, sau các VĐV đã về nhất ở mỗi đợt chạy vòng loại.

Sau khi biết thông tin về thành tích thi đấu của Trương Thanh Hằng, Trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, Dương Đức Thủy đánh giá, đây là thành tích quá thấp. “Nhiệm vụ của chúng ta ở giải này là phải lấy được chuẩn, không cần vào bán kết hay chung kết, có thể là do chiến thuật thi đấu không hợp lý nên Hằng đã không đạt thành tích như mong muốn. Từ đầu năm đến nay chúng ta chỉ có mỗi nhiệm vụ là lấy chuẩn mà không được, đầu tư rất nhiều, kể cả cung cấp điều kiện, tập huấn nước ngoài. Chúng tôi vẫn đang đợi thông tin từ BHL”.

Ông Thủy cũng thừa nhận, với việc Thanh Hằng đạt thành tích thấp cùng với chấn thương trước đó của Vũ Thị Hương trong đợt tập huấn tại Đức, coi như mục tiêu lấy chuẩn Olympic của điền kinh VN đã bị phá sản. Đây có thể coi là một thất bại khó nuốt trôi với điền kinh VN nói riêng và thể thao VN nói chung.

Đã hoàn tất phần thi đấu của mình tại giải VĐ điền kinh thế giới nhưng phải đến ngày 5 hoặc 6/9, Trương Thanh Hằng mới cùng HLV của mình là Hồ Thị Từ Tâm và các chuyên gia quay về VN. Hiện chưa biết Thanh Hằng có tham dự giải VĐQG từ 7 đến 13/9 tại TP.HCM hay không.

Thất bại ngoài dự kiến của Trương Thanh Hằng ở giải VĐ thế giới lần này đã khiến tấm vé dự Olympic vẫn nằm ngoài tầm với của điền kinh VN và nó cũng khiến mọi kế hoạch chuẩn bị, một số mục tiêu dài hơi bị xáo trộn. Lại phải chờ đến SEA Games hoặc các giải quốc tế tiếp theo từ nay đến tháng 5 năm 2012, nhưng còn phụ thuộc vào lịch thi đấu sắp tới của LĐ điền kinh châu Á.

Chuyên gia Gunter Lange: “Hằng đã bị tâm lý”

“Nguyên nhân dẫn đến việc Thanh Hằng không đạt mục tiêu thì có nhiều. Đầu tiên là việc Hằng rơi vào lượt chạy được xem là tử thần với sự góp mặt của các nhà vô địch châu lục, chính vì vậy, tính cạnh tranh rất cao. Thứ hai, Hằng đã bị đối thủ chơi xấu. Ở ngay khoảng 350m đầu tiên, Hằng đã bị đối thủ chèn vào làn chạy trong cùng. Với trình độ và kỹ thuật của những VĐV hàng đầu thì tiểu xảo đó đã không bị lộ. Trong chiến thuật chạy ở nội dung 800m, nếu bị chèn mà không bắt nhịp ở những vòng đầu tiên thì coi như hỏng. Hằng vừa phải đuổi, vừa không thực hiện được chiến thuật núp gió, vốn rất cần cho những VĐV yếu trong những VĐV yếu ở các nhóm chạy. Tuy nhiên, lý do lớn nhất khiến Hằng không thi đấu đúng sức mình, theo tôi chính là do bị tâm lý. Đây chính là lần đầu tiên một VĐV như Hằng được tham dự giải VĐTG bằng chuẩn A. Tôi cho rằng sức ép thành tích, cảm giác ngợp trước sân chơi lớn đã khiến Hằng bị tâm lý. Điều đó vô cùng đáng tiếc”.

TT&VH