NAM GIỚI » Môn khác

Vidic, Djokovic: Niềm tự hào thể thao Serbia

Thứ ba, 29/03/2011 10:58

Trong thế giới thể thao đầy màu sắc, bóng đá và quần vợt là hai môn luôn thu hút được đông đảo khán giả hâm mộ.

Lạ lùng thay, hai con người tài năng và nổi bật trong mỗi lĩnh vực ấy lại có cùng điểm chung! Đó là mang trong mình dòng máu đất nước Serbia!

Tài năng Nemanja Vidic chuyển đến MU đã 6 năm. Quãng thời gian không phải là quá dài nhưng trung vệ người Serbia đã để lại dấu ấn bằng tài năng và bản lĩnh của mình. Anh đã góp công rất lớn trong những thành công mà MU đã đạt được suốt thời gian vừa qua. Vidic đã cùng Rio Fernidan tạo nên một bức tường thép vững chắc trước khung thành Van Der Sar. Lối chơi luôn nhiệt tình, sử dụng sức mạnh của mình trong những pha tranh chấp tay đôi cùng khả năng phán đoán chính xác, anh đã ngăn chặn và làm nản lòng không biết bao chân sút hàng đầu ngoại hạng Anh. Hơn nữa, Vidic có thể tự hào về khả năng làm bàn của mình, đặc biệt là những pha đánh đầu dũng mãnh về phía khung thành đối thủ. Càng ngày, lối chơi của anh càng hoàn thiện với những pha xử lý bóng đầy kinh nghiệm. Tài năng của Vidic được đánh dấu với chiếc băng đội trưởng danh giá mà Sir Alex đã tuyệt đối tin tưởng và giao cho anh đầu mùa giải 2010 – 2011. Khi mà những cầu thủ kỳ cựu không giữ được sự ổn định của mình thì Vidic luôn chứng tỏ mình là một lựa chọn xứng đáng bởi luôn tham gia hầu hết các trận của MU và giữ vai trò trụ cột vững chắc, không thể thay thế.  

Giờ đây cả Nadal, Federer và Murray đều là bại tướng dưới tay Djokovic. Ảnh: Getty.

Djokovic đã từng nói rằng anh sinh nhầm thời, khi mà Nadal và Federer luôn thâu tóm các danh hiệu cao quý trong làng quần vợt. Nhưng vị trí số 3 trước đây và số 2 hiện tại đã chứng minh, Nole không hề thua kém. Chơi quần vợt từ lúc 4 tuổi, niềm tự hào của quần vợt Serbia đã nhanh chóng thể hiện khả năng thiên bẩm của mình. Với những cú thuận tay đầy uy lực, pha giao bóng có độ chính xác cao, cùng lối đánh thông minh, Djokovic đã thi đấu khá tốt trước các đối thủ, và nhanh chóng leo lên vị trí số 3. Điểm yếu của Nole là thể lực cũng như những cú đánh bền. Và điều đáng quý ở anh là bao giờ cũng cố gắng để phát hiện và khắc phục điểm yếu của mình. Novak đã làm được điều này khi có sự trở lại tuyệt vời trong 3 tháng đầu mùa giải mới. Anh đã biết học hỏi để rồi những pha đánh bền của anh ngày một chính xác hơn như ở giải Dubai, anh có thể vượt qua 5 set đấu mà vẫn giữ được lửa trong lối chơi của mình như ở giải Úc mở rộng... Chuỗi 18 trận thắng liên tiếp trước những đối thủ nặng ký như Murray (giải Úc mở rộng), R.Federer ( Dubai ) hay mới đây nhất là Nadal (Indial wells) đã chứng minh, Djokovic đang dần mở ra một ngoặt trong thế giới quần vợt hiện tại. Dường như đây là thời điểm chín muồi trong sự nghiệp của anh, khi mà cả tài năng và kinh nghiệm đang hòa làm một, tạo nên một lối chơi khó lường mà các đối thủ phải dè chừng. Chung thủy Thật khó để khẳng định chắc chắn tính cách của một con người trong cuộc sống, nhất là sự chung thủy. Thế nhưng với những gì trong quá khứ và hiện tại, cả Vidic lẫn Djokovic đã tạo được sự tin tưởng với những người yêu thương nhất của mình. Trong thế giới những người nổi tiếng, rất khó để tránh khỏi những scandal, nhất là về tình cảm. Nhưng với Vidic thì khác. Anh chọn cho mình một cách sống lặng lẽ mà rất đỗi hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp Ana. Kết quả của cuộc hôn nhân kéo dài đã gần 4 năm ấy là hai cậu bé đáng yêu mang cái tên dễ thương Luka và Stefan. Hai chú nhóc như một bản sao của người cha nổi tiếng, và sự ra đời của ''những thiên thần'' như bồi đắp cho tổ ấm của anh và Ana ngày một trọn vẹn. Để bù đắp cho sự nghiệp bận rộn của mình, Vidic luôn ở bên cạnh gia đình mỗi lúc rãnh rỗi để quan tâm và lo lắng cho họ, thay vì tham gia vào những cuộc vui xa xỉ bên ngoài. Đó chính là điểm khác biệt để thấy rằng, anh là một người chồng và người cha mẫu mực.

Gia đình hạnh phúc của Vidic – điểm tựa vững chắc cho cuộc đời anh... Ảnh: Internet.

Vidic hạnh phúc trong mái nhà ấy, bởi anh có một người vợ cũng hết lòng vì gia đình, vì sự nghiệp của chồng. Vidic đã từng nói vợ của anh có thể làm nhiều điều hơn là một người nội trợ với tấm bằng cử nhân kinh tế, nhưng cô ấy đã chọn cách hy sinh mình để chăm lo cho gia đình bé nhỏ. Nói thế để chúng ta hiểu rằng, Vidic có thể an tâm và thành công mỗi khi thi đấu chính là nhờ công lao rất lớn của Ana. Và mặc dù đã có rất nhiều rắc rối đã xảy ra khi vợ anh không thể thích ứng được với thời tiết ẩm ướt ở xứ sở sương mù, anh thì lại rất nặng tình với đội bóng Quỷ đỏ thành Manchester, nhưng rồi đến hiện tại, người hâm mộ vẫn thấy Vidic đang ở đó, để cống hiến cho MU. Chắc chắn đằng sau quyết định ở lại của anh có rất nhiều sự cảm thông và động viên của Ana. Với một người vợ biết chia sẻ và luôn ủng hộ mình, hơn lúc nào hết, Vidic biết rõ nơi nào là hạnh phúc, là bến đỗ cho cuộc đời anh. Khác với Vidic, Djokovic đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí khi phỏng đoán người phụ nữ xinh đẹp của đời anh. Nhưng tính cách của Nole như nhiều người cũng biết, luôn hài hước và vui vẻ với mọi người trên sân đấu cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nên anh có thể làm mọi người hiểu lầm về sự chung thủy của mình. Nhưng vào mùa giải 2008, khi mà thành tích trong các giải đấu của anh được nâng lên đáng kể thì cũng là lúc anh công khai người bạn gái xinh đẹp của mình. Một cô sinh viên kinh tế rất xinh đẹp đã là người chiếm giữ trái tim của Nole, mặc dù xung quanh anh có rất nhiều búp bê xinh đẹp. Jelena Ristic đã quen Djokovic từ thời trung học, và tính đến bây giờ, đôi tai tài gái sắc này vẫn luôn ở cạnh nhau, khiến cho nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Như Nole đã từng nói, Jelena đã giúp anh hoàn thiện mình hơn. Điều đó chứng tỏ rằng, tình yêu của họ được vun đắp dựa trên sự thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau để cả hai cùng trưởng thành hơn trong cuộc sống, chứ không phải là tình cảm một sớm một chiều dễ đổ vỡ như nhiều mối tình khác. Tuy nhiều giải đấu của Djkovic không có mặt Jelena, nhưng nếu giành chiến thắng, anh luôn giành lời cảm ơn sâu sắc của mình đến cô bạn gái xinh đẹp này. Người hâm mộ đều hy vọng, mối tình chung thủy ấy sẽ được đơm hoa kết trái vào một ngày không xa! Tự hào Serbia Thành công trong màu áo Quỷ đỏ, nhưng Vidic dường như chưa bao giờ thôi tự hào vì được khoác trên mình màu áo đội tuyển Serbia. Anh luôn là thủ lĩnh trong lối chơi phòng ngự – phản công của Serbia. Tuy không phải là một cường quốc lớn mạnh về bóng đá, nhưng Vidic và các đồng đội luôn cố gắng hết mình trong mỗi trận đấu, vì đó là niềm tự hào, là màu cờ sắc áo, là danh dự của đất nước mình. Vì lý do đó mà Serbia tuy không thể lọt vào vòng 16 đội của WC 2010, nhưng họ đã tạo nên một cú sốc khi đánh bại Đức với tỷ số tối thiểu. Mong rằng qua thời gian, Serbia sẽ có những tài năng để cùng với Vidic tạo một dấu ấn mới cho Serbia trong nền bóng đá thế giới.

Cả Vidic và Djokovic đều là niềm tự hào của Serbia. Ảnh: Reuters.

Khác với bóng đá, quần vợt có thể nói là điểm mạnh của đất nước Serbia, khi tại nơi đây đã sản sinh ra những tay vợt đẳng cấp thế giới. Có thể kể đến như Ana Ivanovic, Jelena Jankovic... và đặc biệt là Djokovic. Cũng như Vidic, Djokovic đã đem tài năng cá nhân của mình để đóng góp cho nước nhà. Bằng chứng rõ ràng nhất là chức vô địch David Cup cùng đội tuyển nam Serbia vào cuối năm ngoái. Djokovic luôn thi đấu hết mình và là con bài chiến lược quan trọng để giúp đội lật ngược thế cờ trước đội tuyển Pháp khi bị dẫn trước 1- 2. Anh đã vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi đưa quần vợt nước nhà vẻ vang trên thế giới. Hình ảnh tất cả các thành viên cạo trọc đầu ăn mừng chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên theo suốt cuộc đời của Djokovic và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho sự nghiệp cá nhân cũng như đội tuyển của Nole sau này. Hai con người, hai tính cách, hai lĩnh vực khác nhau, nhưng họ đều là niềm tự hào của thể thao Serbia, đều là mẫu người đàn ông chu đáo và nghiêm túc với tình yêu của mình. Hy vọng sự nghiệp của Nemanja Vidic và Novak Djokovic ngày càng sáng chói trên bầu trời thể thao thế giới.

Tinthethao