NAM GIỚI » Môn khác

Wushu Nguyễn Thúy Hiền: Hạnh phúc với những gì đang có

Thứ hai, 15/08/2011 05:39

Giới mộ điệu thể thao trong nước hẳn còn chưa quên niềm vui vô bờ khi cô bé 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền bất ngờ giành được 1 HCV đao thuật và 1 HCB trường quyền tại giải vô địch thế giới 1993 tổ chức tại Malaysia.

Không phải là người duy nhất trong đoàn đạt thành tích đỉnh cao, nhưng chiến công của Hiền khiến mọi người phải ngỡ ngàng vì trước đó, không ai nghĩ một cô bé mảnh mai, dáng vóc nhỏ thó, mới chỉ tập võ được 2 năm (trong đó có 1 năm tập wushu) lại có thể lập được kỳ tích tại đấu trường thế giới.

Nguyễn Thúy Hiền những ngày còn thi đấu. Ảnh: Internet

HLV Nguyễn Xuân Thi sau này kể lại rằng Hiền sở hữu năng khiếu vô cùng đặc biệt. Cô tiếp thu rất nhanh hướng dẫn của các thầy, đặc biệt là trong nội dung biểu diễn (taolu) thì ngoài việc thực hiện động tác chính xác, có lực, còn phải toát lên được cái “thần” – điều mà không phải ai cũng làm được. Hiền không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà đôi mắt to tròn và luôn như long lên sau mỗi động tác khó. Nói nôm na, xem Hiền biểu diễn luôn toát lên cái hồn của các bài võ.

Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp VĐV của Thúy Hiền là năm 2001 khi cô thi đấu với phong độ tuyệt vời, buộc mọi đối thủ cũng như các ban giám khảo và trọng tài phải “tâm phục khẩu phục”.

Thành tích giành 3 HCV tại SEA Games 22, đặc biệt là 3 HCV tại giải VĐTG ở Armenia đã nói lên tất cả. Với tổng cộng 7 HCV thế giới, 2 HCV châu Á, 8 HCV SEA Games và 2 HCV tại giải vô địch Đông Nam Á… Thúy Hiền chính là võ sĩ giàu thành tích nhất của đội tuyển wushu Việt Nam trong suốt một thời gian dài cho đến khi cô quyết định giã từ sự nghiệp vào năm 2004 vì những chấn thương hành hạ.

Gập ghềnh đường đời

Lập gia đình với nam ca sĩ Anh Tú (ban nhạc Quả dưa hấu – Hà Nội) vào năm 2002, Hiền từng có một gia đình rất hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Nhưng đường đời không đơn giản như những gì người ta tưởng, với một cô gái sống khép mình trong phạm vi gia đình và võ thuật như Hiền càng khó hơn. Bốn năm chung sống và 2 cô con gái xinh xắn không bù lấp được những khác biệt đáng kể trong suy nghĩ và cách sống giữa một VĐV thể thao với một nghệ sĩ. Cuối cùng, đôi bên quyết định đường ai nấy đi.

Năm 2009, “cô gái vàng” tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Nhưng không biết có phải vì sợ vết thương lòng cũ có thể tái phát mà Hiền luôn cố gắng giữ bí mật về người ấy. Một năm trở lại đây, cô mở cửa hàng kinh doanh thiết bị bảo vệ trong gia đình, thời gian còn lại chủ yếu để chăm sóc con cái, gia đình và tham gia dạy thêm tại một trung tâm TDTT.

Với cô, một người đã từng trải qua những quãng đời gập ghềnh và ít nhiều có những va vấp, hạnh phúc bây giờ là vui với những gì mình đang có. Còn wushu – môn thể thao đã làm nên tên tuổi của Thúy Hiền – mãi mãi là một tình yêu thủy chung không bao giờ phai nhạt.

SGGP
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới