NAM GIỚI » Sự nghiệp

Ashley Cole tấn công người hâm mộ Arsenal

Thứ hai, 28/11/2011 14:55

Một anh thanh niên hâm mộ Arsenal “ngứa mồm” trêu chọc Ashley Cole là Cashley, thế là ngôi sao Chelsea nổi “máu điên” đấm vỡ mồm anh kia ra...

Ngụy trang đi tìm gái

Tháng trước, vào một đêm “xấu trời”, Ashley Cole tẩn một anh thanh niên một trận “ựa cơm”, hộc máu ở Marble Arch, trung tâm London. Hành động côn đồ của Cole đã được camera an ninh (CCTV) ghi lại, tức là có bằng chứng hẳn hoi, nhưng khác với những lần gây mất trật tự công cộng trước đây, Ashley Cole không bị cảnh sát triệu tập hay hỏi thăm gì, bởi sau trận no đòn, nạn nhân sợ bị trả thù nên không dám trình báo. Thậm chí, khi kể lại câu chuyện sau đây với Daily Star ngày hôm qua, nạn nhân cũng chỉ nói mình 25 tuổi và từ chối tiết lộ danh tính vì sợ “người của anh Cole” trả thù.

Trong hồ sơ lưu ở sở cảnh sát London (Scotland Yard), Ashley Cole từng có các tiền án về hành vi tấn công người hâm mộ hay paparazzi khi say rượu. Thậm chí, ngày 4/3/2009, Cole còn dám “chơi” cả cảnh sát khi bị nhắc nhở về hành vi quậy phá trong hộp đêm Collection ở Nam Kensington, London. Khi đã nốc rượu vào, Cole luôn coi trời là cái… vung.

Cole (áo trắng, trùm đầu) xuống xe và chửi qua ống kính camera CCTV (1). Túm cổ, ép nạn nhân vào tường và tấn công (2)

Nhưng phải nói cho Cole đỡ oan, ấy là cái hôm đánh người ở Marble Arch, Cole không say. Anh cùng người đàn em ở Chelsea là Daniel Sturridge cùng 2 chiến hữu đi trên chiếc Mercedes đến hộp đêm 141. Đây là hộp đêm nổi tiếng London cũng như khu Marble Arch về “gái làng chơi”, thế nên để tránh sự săm soi của các tay paparazzi, Cole đã mặc bộ quần áo trắng toát có mũ trùm kín đầu. Cứ hình dung mà xem, tay chơi của Chelsea có nước da màu đen, mà lại trùm mũ trắng toát kín đầu thì sự tương phản của sắc màu trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm càng làm cho gương mặt của Cole thêm tối om, đố ai nhận ra anh vào hộp đêm tìm gái?

Gọi Cashley là láo

Thiết tưởng với cách hóa trang trên, chỉ những con chim cú mèo… hâm mộ bóng đá thích bắt chuột ở sân Stamford Bridge mới có thể nhận ra Cole, thì ai ngờ cái anh hâm mộ Arsenal nói trên cũng nhận ra Cole, khi chiếc Mercedes chuẩn bị tiến vào hộp đêm 141. Anh kia liền thét toáng lên: “Cashley! Cashley…!”.

Sở dĩ người hâm mộ gán cho Ashley Cole biệt danh Cashley (ghép từ cash (tiền bạc) với Ashley) vì trong cuốn tự truyện My Defence, Cole từng tiết lộ đã đập nát chiếc xe hơi đắt tiền của mình khi được Arsenal tăng lương lên 50.000 bảng/tuần. Và khi Ashley Cole rời Arsenal để sang đầu quân cho Chelsea theo tiếng gọi của đồng tiền, thì biệt danh Cashley còn có ý ám chỉ tay chơi Chelsea là một kẻ hám tiền.

Dù hiểu theo nghĩa nào thì Ashley Cole cũng không thích người đời gọi anh là Cashley, ấy thế mà vào lúc nửa đêm ngụy trang đi chơi gái, gã chết tiệt nào đó lại gào cái tên tục tĩu ấy ra. Thế có tức cho Cole không! Cole bảo tay lái xe dừng lại, mở cửa kính xe, thò mặt ra ngoài. Lúc này anh hâm mộ Arsenal mới nhận thấy, ngoài Cole còn có Sturridge cùng 2 tên lạ mặt, nhưng cái bản mặt thì rất cô hồn.

Câu chuyện bắt đầu, nạn nhân kể với Daily Star: “Qua cửa kính xe hơi, Cole thò mặt ra thét lớn: Thằng kia! Đến đây và nói thẳng vào mặt tao đi!”.

Fan Arsenal cũng tẩn

Anh hâm mộ Arsenal biết mình dại dột, vạ miệng nên im lặng. Thái độ ấy càng khiến cho Cole tức tối và Cole mở cửa xe cùng 2 anh bạn mặt cô hồn tiến tới. Làm thế nào? Anh thanh niên kể: “Cole không say rượu, Cole rất bình tĩnh, anh ta tiến thẳng đến chỗ tôi, tôi nói: “Nghe này, nghe này anh Cole, tôi chỉ đùa một tí thôi mà, tôi là người hâm mộ của Arsenal”. Tôi nói như thế 2 hoặc 3 lần gì đó”.

Khi anh thanh niên nói rằng “Tôi là người hâm mộ Arsenal”, tức là anh ta muốn Cole nể tình từng là một Pháo thủ thành London mà tha thứ cho cái tội “nói láo” của một fan Arsenal. Ấy thế nhưng, rất mong các ông thứ lỗi, các bà thông cảm cho, rằng Ashley Cole chửi ngay: “Thằng chó, mày có biết đứa nào vừa chửi tao không? Thằng chó, nói!”. Hai tên cô hồn mặt nhìn rõ sự đểu cáng và khốn nạn theo lời kể của anh thanh niên, hóa ra lại là cứu tinh của anh ta. Dường như không muốn lôi thôi, hai gã cô hồn khuyên Cole kiềm chế và bỏ qua, nhưng Cole lại thét lớn: “Chúng mày thì biết cái chó chết gì, cút ngay!”. Thôi, thế là no đòn.

Phải biết rằng Cole đánh người có nghề lắm. Không vung chân, vung tay bừa phứa, mà Cole nhẹ nhàng túm chặt cổ áo của kẻ “nói láo”, gí anh ta vào tường. Thế là hết chạy chứ còn gì nữa! Lúc ấy thì anh “nói láo” chỉ còn biết liên mồm nói xin lỗi anh Cole. Nhưng ai nghe! Bốp, Cole đấm thẳng vào mồm. Đau, nhưng mồm vẫn lải nhải xin lỗi. Hự! Cole lên gối. Quằn quại nhưng vẫn van xin. Cứ thế, những tiếng “bốp” và “hự” vang lên xen lẫn với những câu “xin lỗi”.

Thấy tội nghiệp, Daniel Sturridge tiến tới can ngăn thì Cole mới nguôi giận trở lại xe. Anh “ngứa mồm” tội nghiệp cảm ơn Sturridge, đồng thời nói với chân sút Chelsea: “Sao Cole lại hành xử thô bạo và phi nhân tính với người hâm mộ như thế”, thì Sturridge “dạy” cho anh “ngứa mồm” này bài học thứ hai: “Đôi khi bạn sẽ không kiểm soát được bản thân, nếu ai đó nói điều gì đó xúc phạm đến bạn”.

Thể Thao 24h