NAM GIỚI » Sự nghiệp

Balotelli suýt bị fan M.U cho ăn tẩn: Hiểm hoạ từ những chuyến chơi đêm

Thứ tư, 14/12/2011 08:54

Đi đêm lắm có ngày gặp…CĐV Quỷ đỏ.

Tất nhiên, trong thành phố Manchester, nơi mà cộng đồng fan hâm mộ Man Utd và Man City cùng nhìn ngắm chung bầu trời, hít chung bầu không khí nhưng lại tôn thờ hai đội bóng khác nhau, thì cái ngày Balotelli đụng độ phải nhóm CĐV “thú dữ” sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Hoá ra, chuyến bay đêm trước thềm đại chiến Chelsea mà báo chí đã đề cập ngày hôm qua, không hề yên ả như người ta tưởng tượng. Thậm chí, xém chút nữa thôi, “em ngựa chiến” Maserati kiêu hãnh lẫn cậu chủ “đồng bóng” Balotelli đã không thể bình an vô sự trở về nhà.

Balotelli và chiếc xế hộp Maserati chút nữa thì tiêu đời với nhóm CĐV Man Utd

Chẳng là, tối thứ Bảy tuần trước, dù trước mặt là chuyến hành quân đầy gian khó tới thủ đô London, nhưng Super Mario vẫn bất chấp quân lệnh phá rào chơi đêm cùng đám chiến hữu thân thiết và cô bạn gái bốc lửa Raffaella Fico tại tụ điểm ăn chơi Zouk sành điệu. Đến tờ mờ sáng Chủ nhật, ngôi sao xứ Mỳ ống mới chịu lái xe về nhà khi đã tàn cuộc vui. Nào ngờ, đang điều khiển chiếc xế hộp màu trắng dừng đèn đỏ gần quán bar Deansgate ở trung tâm thành phố, Super Mario đụng ngay một hội thanh niên mặt mày cũng ngà ngà hơi rượu. Nhận ra kẻ đang đầu quân cho đối thủ cùng thành phố, đám CĐV (được xác định là fan hâm mộ Quỷ đỏ) liền lập tức bu tới nơi Balotelli đang dừng xe. Miệng chửi rủa, tay đập, chân đạp, nhóm thanh niên như thể muốn ăn tươi nuốt sống chân sút Man City ngay lập tức. Trên xe, cô người mẫu Italia Raffaella Fico sợ đến rúm ró cả người lại, trong khi anh chàng người yêu phải loay hoay tìm cách thoát khỏi hội fan hâm mộ quá khích này. Khi đèn giao thông chuyển tín hiệu xanh, Balotelli đành đổi lộ trình, cho xe chuyển hướng rẽ sang đường John Dalton để về nhà. Cũng may, do không uống giọt rượu nào nên Bad boy còn kiềm chế được cơn nóng giận. Chứ nếu như Super Mario cũng “hổ báo” xuống xe ăn thua đủ thì chẳng hiểu sự vụ còn đi xa đến đâu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên tiền đạo Man City gặp sự cố trong những chuyến bay đêm bất tận của mình. Nhẹ thì bị cảnh sát sờ gáy vì đỗ sai quy định hoặc lái xe quá tốc độ. Mà nặng thì choảng nhau với nhân viên bảo vệ hộp đêm đến mức bị mấy tay anh chị đập nát xe để dằn mặt. Sắp tới, Balotelli còn có nguy cơ bị phạt 150.000 bảng từ BLĐ The Citizens vì không tuân thủ quy định của BHL, xé rào chơi đêm trước trận đấu với Chelsea. Thật chẳng biết cho tới khi nào, Mario mới chịu trưởng thành như lời tuyên bố của anh cách đây ít lâu.

Bongdapro