NAM GIỚI » Sự nghiệp

Cầu thủ gốc Việt mang thảm họa đến cho M.U

Thứ năm, 05/01/2012 09:37

M.U đã chơi một trận tệ nhất kể từ đầu mùa giải và bị đội chủ nhà đánh bại với ba bàn không gỡ qua đó tiếp tục bị Man City cho ‘ngửi khói’ từ phía sau trên BXH.

Điều đáng nói là cầu thủ gốc Việt, Cabaye đã chơi vô cùng xuất sắc và góp 1 bàn thắng vào trận thắng 3-0 của Newcastle. Năm 2012 quả là đã bắt đầu với 1 thảm họa cho M.U.

Bản lĩnh của một đội bóng lớn là phải biết đứng dậy sau mỗi cú vấp ngã. M.U từng thể hiện rất tốt bản lĩnh ấy nhưng điều đó diễn ra vào một lúc nào khác chứ không phải thời điểm hiện tại. Họ đang có những bước đi khó hiểu trong những ngày cuối năm 2011 và đầu năm 2012 với hai thất bại liên tiếp. Nếu trận thua trước Blackburn có thể lý giải như là một tai nạn thì thất bại bẽ bàng trước Newcastle có thể coi là một cú sốc với quỷ đỏ. Dường như đây không phải mùa giải thuộc về họ. Tỉ số 0-3 trước Newcastle, đội bóng mà họ chưa từng thua trong sáu lần gần nhất hành quân tới St James Park (nhưng giờ đã đổi thành Sports Direct Arena), đã là một thất vọng thì lối chơi mà Rooney và các đồng đội thể hiện, hơn thế cho thấy sự bất lực. M.U chưa từng thua trong trận đấu đầu tiên của năm mới kể từ năm 1996 nhưng giờ đây họ phải gánh chịu sự thật buồn tẻ và cúi đầu rời sân trong những tiếng thở dài.

Trên thực tế, M.U đã tung ra đội hình gần như tốt nhất của họ ở thời điểm hiện tại (trừ Valencia đá thay Rafael ở vị trí hậu vệ phải và Lindegaard trong khung gỗ). Thế nhưng, họ vẫn phải chịu một thế trận lép vế trước chủ nhà Newcastle, có một trận đấu chơi như lên đồng. Trên thực tế, M.U có cơ hội đầu tiên ở phút 11 khi Evra đột phá vòng cấm địa rồi nhả ra cho Nani nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này lại không qua được sự xuất sắc của thủ thành Tim Krul. Nếu tình huống này thành bàn thì cục diện trận đấu đã diễn ra theo một hướng khác hẳn. Nhưng cuộc đời không bao giờ chỉ là những chữ NẾU và M.U phải tự trách mình vì đã không tận dụng tốt những cơ hội để có thể định đoạt số phận của mình.

M.U vẫn mải mê tấn công để áp đặt thế trận thì dính một đòn hồi mã thương nặng nề khiến họ bị thủng lưới trước. Đó là một pha phản công nhanh của Newcastle khi Krul phát bóng mạnh từ sân nhà. Ameobi đánh đầu chiến thuật để Ba xoay xở khéo léo trước sự lúng túng của Rio Ferdinand, mới trở lại sân cỏ, rồi tung cú volley cháy lưới Lindegaard. Đây đã là bàn thứ 15 của Demba Ba cho Newcastle tại giải Ngoại hạng dù anh mới chuyển tới đây từ đầu mùa giải giúp anh này vươn lên thứ hai trong danh sách vua phá lưới phía sau Van Persie (17 bàn). Tới thời điểm này vẫn chưa ai tin vào một kịch bản tồi tệ sẽ xảy ra trên sân Sport Direct Arena bởi lịch sử đối đầu giữa hai đội cho thấy luôn có nhiều bàn thắng xuất hiện và M.U luôn giành lợi thế chung cuộc. Tuy nhiên, thời thế đã đổi thay khi M.U giờ đây không có được sự mạnh mẽ, sắc sảo như chính họ ở thời hoàng kim. Ngược lại, họ đã tự suy yếu rất nhiều sau những sự ra đi, nhưng bê bối nội bộ như thời gian gần đây để không còn thể hiện được bản lĩnh, sự lì lợm và quan trọng nhất là may mắn đã không còn ở cạnh bên.

Thêm một gáo nước lạnh nữa cho Alex Ferguson và các học trò khi hiệp hai mới bắt đầu thì cách biệt được nhân đôi. Phút 48, Newcastle được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 30m nhưng góc sút rất rộng. Cabaye, tiền vệ người Pháp có bà ngoại là người Việt Nam, tung ra cú sút cực khó, đưa bóng vòng qua hàng rào, dội trúng xà ngang trước khi rơi vào khu vực phía sau vạch vôi. Không thể trách Lindegaard trong trường hợp này bởi cú sút của Cabaye là quá đẳng cấp và xứng đáng trở thành một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải này. 2-0 cho Newcastle và hi vọng vào một cuộc lội ngược dòng của M.U cứ xa dần tầm với. Không còn gì để mất, Alex Ferguson lần lượt đưa các chân sút Welbeck và Chicharito vào sân để cải thiện sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, Newcastle đã thi đấu rất lăn xả và tập trung khiến các cầu thủ áo đỏ không thể nào thoải mái phối hợp và dứt điểm để tìm kiếm bàn thắng. Chuyến làm khách đầy ác mộng của M.U kết thúc bằng việc Phil Jones lóng ngóng đẩy bóng vào lưới nhà ở những phút cuối để ấn định tỉ số chung cuộc 3-0. Lại là thủ thành Tim Krul đóng góp công lớn với pha phát bóng khó chịu không thua gì bàn mở tỉ số. Thất bại này thực ra không phải là thảm họa khi M.U vẫn chỉ kém Man City ba điểm trên BXH và mùa giải còn kéo dài. Nhưng cái cách mà quỷ đỏ liên tục vấp ngã trong những thời điểm quan trọng khiến chẳng ai còn dám đặt niềm tin vào Rooney và các đồng đội. Đội hình thi đấu Newcastle: Krul, Simpson, Williamson, Coloccini, Santon, R.Taylor, Cabaye (Perch 78'), Tiote, Gutierrez, Ba (Obertan 89'), Shola Ameobi (Best 75') M.U:Lindegaard, Valencia, Jones, Ferdinand, Evra, Nani, Carrick, Giggs, Park (Javier Hernandez 65'), Rooney (Anderson 71'), Berbatov (Welbeck 56') Bàn thắng: Ba 33, Cabaye 47, Jones 90 (phản lưới)

Đất Việt