NAM GIỚI » Sự nghiệp

Christian Panucci gặp cướp trước cửa nhà

Thứ năm, 08/12/2011 11:20

Đêm qua Christian Panucci gặp cướp ngay trước cửa tư dinh của anh ở Grottaferrata, ngoại ô Rome. Chính xác hơn, cựu ngôi sao Milan, Real Madrid và Roma đã thoát chết trong một vụ cướp táo tợn chưa từng thấy...

Nhanh như cướp

Đêm qua, sau khi bình luận ở trường quay Sky tại Rome, Christian Panucci phóng xe một mình về tư dinh của anh ở thị trấn nhỏ Grottaferrata, cách Thủ đô Italia 20 km về hướng Đông Nam. Khi xe về đến nhà và đang chờ người thân ra mở cửa để nghỉ ngơi sau một buổi tối bình luận mỏi hết cả miệng, thì đột nhiên một chiếc xe Smart Fortwo màu đỏ (loại xe nhỏ dành cho 2 người) từ xó xỉnh nào phi tới chắn ngang cửa vào nhà của cựu danh thủ Italia. Bực bội, Panucci điên tiết chửi chủ phương tiện điều khiển “City Car” là “thằng ngu”.

Nhưng 2 tên đi xe Smart Fortwo không phải những “thằng ngu” mà là 2 tên cướp chuyên nghiệp. Khi Panucci còn chưa kịp khép miệng sau câu chửi vì bực bội, 2 tên côn đồ nhanh như cắt nhảy khỏi xe, một tên rút ngay khẩu súng ngắn gí vào đầu Panucci yêu cầu xuống xe. Lúc này thì cựu hậu vệ 38 tuổi lừng danh người Italia không nói được gì cũng không thể ra khỏi xe theo yêu cầu của tên cầm súng vì quá sợ hãi, thế là tên còn lại túm cổ Panucci lôi tuột ra khỏi xe. Sau đó thì Panucci bị lột sạch sành sanh: ví tiền, trang sức, đồng hồ và các vật dụng có giá trị khác trên người và xe. Lột đồ xong, 2 tên lại nhanh như cắt nhảy lên “City Car” biến mất hút vào màn đêm, lúc ấy thì cánh cổng tư dinh nhà Panucci mới mở ra. Đúng là nhanh như cướp.

Panucci sốc nặng

Gia đình Panucci đã trình báo về vụ cướp với cảnh sát. Nhưng trong thời điểm bị cướp gí súng vào đầu, do bóng tối nhập nhoạng và tâm lý hoảng loạn, cựu ngôi sao Real Madrid và Roma không nhớ rõ mặt 2 tên cướp, mà anh chỉ nhớ rằng chúng nói tiếng Italia và đi xe Smart Fortwo màu đỏ. Còn trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Italia, Christian Panucci vẫn sốc nặng, anh cho biết: “Tôi vẫn sống. Thật may mắn. Tôi may mắn sống sót và không bị thương vì… không làm gì cả”. Panucci đã hành động đúng, bởi nếu anh tri hô hoặc bật lại 2 tên kia, thì ngoài đồ đạc, cựu hậu vệ ĐT Italia có thể mất cả mạng.

Panucci bị cướp dùng súng cướp ngay trước cửa nhà

Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, 2 đối tượng cướp Panucci có thể liên quan đến những vụ cướp khác xảy ra liên tục trên địa bàn quanh Thủ đô Rome trong thời gian gần đây. Vậy bao giờ thì cảnh sát mới tóm cổ được 2 tên côn đồ tấn công Panucci? Cảnh sát sẽ điều tra nhưng Panucci nên quên chuyện bắt bớ đi, không tin cứ hỏi những Francesco Totti và Philippe Mexes ở Rome, Gianluigi Buffon và Mirko Vucinic ở Torino, Christian Abbiati và Antonio Cassano ở Milan, Gianluca Curci ở Genoa. Đặc biệt, hãy hỏi các ngôi sao Napoli.

Serie A không bình yên

Đúng là như vậy. Kể từ đầu năm 2011, các ngôi sao lắm tiền nhiều của ở Serie A và gia đình họ đã trở thành mục tiêu tấn công liên tục của trộm và cướp. Tại Napoli, sau hai vợ chồng Marek Hamsik, đến lượt Yanina Screpante - bạn gái xinh đẹp của Ezequiel Lavezzi bị cướp gí súng vào đầu, nhà Edinson Cavani bị khoắng sạch, Salvatore Aronica bị “luộc” mất xe hơi, còn xe của vợ Inacio Fideleff bị đập khi đi mua sắm.

Nạn nhân lớn nhất của nạn trộm cướp ở Calcio trong năm qua có lẽ là Gianluca Curci. Đêm 6/4/2011, sau khi khóa kín cửa và bật hệ thống báo động, thủ thành Sampdoria yên tâm đi ngủ, nhưng đến sáng hôm sau, thì toàn bộ tiền mặt, vàng bạc, đồ trang sức, đồng hồ, quần áo, đồ lưu niệm, ti vi, tủ lạnh… tất cả đã không cánh mà bay ra khỏi tư dinh của thủ thành Sampdoria ở Genoa. Cũng trong đêm 6/4/2011, Francesco Totti ở Roma, Gianluigi Buffon ở Torino, Christian Abbiati và Antonio Cassano ở Milan cũng đồng loạt trình báo cảnh sát vì nhà của họ bị “bẻ khóa”, mọi đồ đạc trong nhà đều bị xáo trộn. Nhưng khác với Gianluca Curci, các ngôi sao nói trên không dại dột găm vàng bạc hay châu báu trong nhà cho trộm đến xơi, nên giá trị đồ đạc bị mất không nhiều. Tuy vậy, Buffon vẫn tỏ ra hoang mang cực độ vì ngôi nhà của anh cũng như các đồng đội trên toàn lãnh thổ Italia như Genoa, Napoli, Rome, Torino hay Milan đã không còn an toàn trong tầm ngắm của bọn lưu manh nữa.

Ở nhà phòng trộm, ra đường lo cướp gí súng vào đầu. Calcio giờ là thời của cướp?

Thể Thao 24h