NAM GIỚI » Sự nghiệp

Terry sắp hoàn thiện 'siêu biệt thự' đắt nhất Premier League

Thứ hai, 12/12/2011 09:54

Với số tiền đầu tư lên tới 10 triệu bảng, trung vệ đội trưởng Chelsea, John Terry sắp trở thành chủ nhân của ngôi nhà hoành tráng nhất giới sao Premier League...

Thú chơi thú

Đầu năm 2010, John Terry mua căn biệt thự trị giá 5 triệu bảng tại Essex, tức là còn đắt hơn 500.000 bảng so với tư dinh của chân sút M.U, Wayne Rooney tại Prestbury, Cheshire. Nhưng Terry vẫn không hài lòng với căn nhà của mình, nên vào mùa Hè vừa qua, đội trưởng Chelsea đã bàn với cô vợ Toni Poole… xây thêm một tư dinh mới trong khuôn viên rộng rãi của mình. Số tiền đầu tư cho biệt thự mới của Terry lên tới 10 triệu bảng. Theo những hình ảnh mới nhất mà tờ Daily Star cung cấp, thì biệt thự mới của đội trưởng Chelsea đã xây xong phần thô, to gần gấp rưỡi căn nhà cũ và có tới 10 phòng ngủ.

Biệt thự 10 triệu bảng của Terry đang xây dựng

Khi hoàn thiện, cái tòa nhà hiện đang ngổn ngang gạch, vữa, cốp-pha kia sẽ hoành tráng cỡ nào? Trên Daily Star, một người bạn thân của John Terry khoe: “Các anh đã xem phim “Những bà nội trợ kiểu Mỹ” chưa? Biệt thự nhà John Terry cũng gần giống như thế nhưng lớn hơn. Đầu tư 10 triệu bảng chứ đâu ít! Nó không phải biệt thự bình thường, chúng tôi gọi nó là lâu đài, là cung điện của quỷ”.

“Cung điện của quỷ” không đứng đối xứng một cách vô duyên với căn nhà cũ, mà bao quanh nó là một thế giới hoang dã. Bởi theo thiết kế, toàn bộ không gian còn lại của mảnh đất nhà Terry sẽ biến thành khu vườn um tùm. Ở khu vườn này, đội trưởng Chelsea sẽ rước về nuôi các loại chim địa phương, thiên nga, chó, mèo… và đặc biệt là ngựa. Bởi đội trưởng danh tiếng của The Blues có cái thú… chơi thú.

Những kẻ khốn khổ

Cách đây nửa năm, trên chính cái “công trường” ngổn ngang sắp biến thành dinh thự lộng lẫy kia, có một căn nhà nhỏ. Căn nhà ấy là nơi “ăn nhờ, ở đậu” của ông bà Alan - Sue Poole, bố mẹ vợ của John Terry. Vậy, khi John Terry đập căn nhà ấy đi, nhạc phụ và nhạc mẫu của anh đi đâu? Tháng 6/2010, trước khi đưa vợ con lên đường sang Dubai nghỉ mát, John Terry phải nói khéo lắm, ông bà Poole mới hiểu rồi khăn gói hành lý rời khỏi nhà con rể. Nhưng vì ông bà Poole không có tiền, nên họ đành phải vào công viên Essex, tìm thuê một chiếc nhà xe lưu động với giá 125 bảng/tuần ở qua ngày.

Terry bạc đãi bố mẹ vợ

Ông bà Alan - Sue Poole có được cậu con rể giàu nứt đố đổ vách, tưởng rằng sướng như ông bà Mcloughlin của Coleen, vậy mà ai ngờ họ phải sống ở công viên trong những chiếc xe lưu động dành cho hạng dân nghèo kiết xác mà giới thượng lưu ở nước Anh như Terry vẫn gọi là hạng lưu manh hay phường trộm cắp. Mà cũng đúng, cách đây 2 năm, bà nhạc Sue của John Terry từng làm anh mất mặt khi bị người ta bắt quả tang ăn cắp đồ trong siêu thị đấy thôi!

Theo kế hoạch, chỉ vài tháng nữa là biệt thự mới lộng lẫy có tới 10 phòng ngủ của Terry sẽ hoàn thiện. Bên cạnh những chim chóc, thiên nga, chó, mèo hay ngựa ở các sở thú, liệu đội trưởng Chelsea có ra công viên Essex đón bố mẹ vợ về… phụng dưỡng, để cho người đời khỏi xì xào gọi anh là “thú” trong “cung điện của quỷ”? Trả lời phỏng vấn tờ News of the World hồi tháng 6/2011, ông Alan Poole từng lên tiếng khẳng định, rằng ông thà ở công viên cho sướng, chứ không bao giờ bước chân vào… cái nhà ấy nữa.

Thể Thao 24h