NAM GIỚI » Tiêu khiển

ATP Masters Madrid: Khó lường

Thứ tư, 04/05/2011 14:11

Một cường quốc quần vợt như Mỹ mà chỉ có 4 tay vợt nam góp mặt ở Masters Madrid đã là điều đáng buồn. Thế nhưng, vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc họ chỉ còn một đại diện ở vòng 2.

Vòng 1 mới trôi qua được già nửa chặng đường mà đã xảy ra những kết quả bất ngờ. Bên cạnh nỗi thất vọng lớn mà các tay vợt Mỹ để lại, một số tay vợt mạnh khác cũng phải ngậm ngùi nói lời chia tay. Và đến lúc này, người ta chẳng dám đoán trước sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa.

Ê chề

Vẫn biết chẳng thể hy vọng các tay vợt nam của Mỹ sẽ làm nên chuyện trên mặt sân vốn chưa bao giờ là sở trường của họ, nhưng việc cả 3 tay vợt hàng đầu đều bị loại ngay từ vòng 1 vẫn để lại một dư vị quá đắng cho người Mỹ. Thậm chí, nếu như không có chuyện 2 tay vợt Mỹ đối đầu với nhau thì có khi họ chẳng còn đại diện nào ở vòng 2 cũng nên. Có những thực tế dù phũ phàng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải chấp nhận và người Mỹ không thể chối bỏ sự thật: thời hoàng kim của các tay vợt nam của họ đã qua, thậm chí qua từ lâu rồi.

Suy nghĩ như thế sẽ dễ dàng hơn trong việc đón nhận những hung tin, mà thất bại ê chề của Roddick là ví dụ điển hình. Ai cũng biết tay vợt hạng 12 TG này chưa có giải khởi động nào trên sân đất nện, nhưng trước trận gặp Cipolla, ai dám nghĩ là Roddick sẽ thất bại? Chắc chẳng có ai vì Cipolla chỉ ở hạng 160 TG, chưa thắng được trận nào tại vòng chính một giải World Tour trong năm nay và trong suốt sự nghiệp cũng chưa biết thế nào là chiến thắng ở một giải Masters. Ấy vậy mà sau 3g3’ thi đấu, chuyện không tưởng đã trở thành sự thật: Cipolla đánh bại Roddick ở tỷ số 6/4, 6/7, 6/3. Thất bại ê chề của Roddick càng khiến người hâm mộ Mỹ cảm thấy chua chát hơn khi cũng trong ngày thi đấu thứ 2, Querrey bị loại còn dễ dàng hơn sau trận thua chóng vánh trước Llodra ở tỷ số 2/6, 3/6. Nếu muốn tìm chuyện gì đó để tự an ủi thì hãy hướng đến trận Isner thắng đồng hương Mardy Fish 7/6, 4/6, 7/6 bởi như thế Mỹ vẫn có đại diện ở vòng 2.

Những sự kiện Cùng với thất bại của Mỹ, quốc gia vốn nổi tiếng về việc sản sinh các tay vợt thiện chiến trên sân đất nện là Tây Ban Nha cũng có một ngày không vui. Chỉ có điều là thất bại của Tây Ban Nha không đáng tiếc cho lắm vì các anh tài hàng đầu của họ vẫn “bình an vô sự”. Thực tế thì trận thua 6/2, 5/7, 4/6 của Ferrerro trước Bakker chỉ được xem là chuyện bình thường vì anh đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp (đã 31 tuổi) và vừa trở lại sau chấn thương nên mới chỉ thi đấu được có 4 trận trong mùa này. Cũng gần tương tự là trường hợp của Montanes khi tay vợt 31 tuổi này thua Stakhovsky ở tỷ số 6/7, 6/3, 6/7. Thế nhưng, 2 trận thua ấy đã nhanh chóng rơi vào quên lãng vì Traver đã làm nên một thành tích đáng kể: đánh bại Gasquet hơn mình 45 hạng ở tỷ số 3/6, 6/4, 6/3.

Ngoài những trận đấu đáng chú ý kể trên, còn xảy ra một vài kết quả trái ngược với vị trí cá nhân trên bảng xếp hạng thế giới. Chẳng hạn như việc Mannarino (hạng 59) đánh bại Chela (hạng 42) ở tỷ số 4/6, 6/4, 6/4 hoặc trận thua 2/6, 4/6 của Nishikori (hạng 46) trước Riba (hạng 76). Chỉ có 2 tên tuổi rất quen thuộc là Marin Cilic và Baghdatis đã khởi đầu thành công, dù chiến thắng đến với họ cũng rất chật vật. Thắng Falla 6/3, 3/6, 7/6, Baghdatis sẽ phải đối đầu với Nadal ở vòng 2, trong khi trận thắng 7/6, 6/4 trước Starace sẽ đẩy Cilic vào cuộc chiến với Del Potro hoặc Youzhny.

Báo TT TP.HCM