NAM GIỚI » Tiêu khiển

ATP Rogers Cup: Đầy ắp sự kiện

Thứ năm, 11/08/2011 09:12

Đúng 10 năm sau khi Marat Safin bị loại ngay ở trận mở màn với tư cách là người đang giữ chức vô địch Rogers Cup, người hâm mộ mới được chứng kiến một sự kiện tương tự khi ĐKVĐ Murray phải sớm giã từ cuộc chơi.

Ngay cả những người mạnh miệng nhất cũng không dám đưa ra dự đoán về việc tay vợt số 4 TG sẽ bị loại ngay ở  trận mở màn. Vậy mà điều đó lại trở thành sự thật, làm choáng váng những người hâm mộ Andy Murray. Đấy phải được xem là một sự kiện chấn động ở Montreal.

Bẽ bàng Murray

Sau 2 năm liên tiếp đoạt chức vô địch Rogers Cup, dĩ nhiên Murray được đánh giá cao ở giải này. Hơn nữa, anh lại đang là tay vợt số 4 TG, được miễn thi đấu ở vòng 1 và đối thủ ở vòng 2 chỉ là tay vợt hạng 35 TG Anderson, người chỉ thắng được Murray đúng 4 bàn trong trận thua đậm ở Giải Úc mở rộng 2010. Tuy nhiên, những ưu thế vượt trội ấy của Murray chỉ thể hiện được trên lý thuyết, chứ không tạo ra được một kết quả như mọi người mong đợi. Chơi một trận quá tệ hại, Murray đã phải nhận một thất bại ở tỷ số khó ngờ 3/6, 1/6.

Murry đã làm nên nỗi thất vọng lớn. Ảnh: Internet

Đánh giá về thất bại bẽ bàng này, Murray cho biết: “Đôi lúc bạn có thể phạm sai lầm trong quá trình chuẩn bị, nhưng tôi chỉ làm những điều như mình đã từng làm khi đến đây. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ, tôi rất chậm chạp và không thể đưa mọi chuyện vào đúng vị trí của nó”. Trong khi đó, Anderson vẫn chưa hết ngạc nhiên khi phát biểu: “Đây là một kết quả thật sự nằm ngoài mong đợi của tôi. Từng bị anh ấy đánh bại dễ dàng trước đây, tôi biết mình phải làm gì ở trận này. Tôi nghĩ mình cứ ra sân và thi đấu theo cách mình muốn. Kết quả này đúng là tuyệt vời”.

Tuy bị loại sớm nhưng Murray vẫn sẽ giữ được vị trí số 4 trong bảng xếp hạng, dù bị trừ 1.000 điểm. Thế nhưng, điều quan trọng là khoảng cách về điểm số giữa anh với Roger Federer đã bị nới rộng một cách đáng kể, trong khi ưu thế so với tay vợt số 5 Soderling đã bị thu hẹp lại. Ngoài ra, thất bại này còn tác động không nhỏ đến tâm lý của Murray trước Masters Cincinnati và Giải Mỹ mở rộng.

Không hẳn là ngày đẹp trời

Ngày thi đấu thứ 2 cũng là thời điểm diễn ra các trận đấu cuối của vòng 1 và người hâm mộ đã được chứng kiến những điều trái ngược nhau. Trước hết là thất bại 6/3, 3/6, 6/7 của hạt giống số 11 Youzhny trước Llodra, tay vợt chưa thắng được trận nào kể từ Wimbledon. Như vậy, sau 2 lần lọt vào bán kết ở 2 giải gần nhất, Youzhny vẫn chưa kịp thích nghi khi chuyển sang chơi trên mặt sân cứng. Cùng với Youzhny, hạt giống số 9 Simon cũng phải nhận một kết quả đáng buồn khi anh để thua Petzschner ở tỷ số 5/7, 2/6. Và cũng như tay vợt người Nga, sau khi vừa đoạt chức vô địch trên sân đất nện ở Hamburg, Simon đã gặp ngay vấn đề khi chuyển sang chơi trên mặt sân khác.

Ngoài thất bại của 2 hạt giống trên, người hâm mộ còn ghi nhận một sự kiện đáng chú ý khác là Montanes bại trận ở tỷ số 5/7, 2/6 trước Russell, tay vợt đã 33 tuổi và phải thi đấu từ vòng loại. Trong khi đó, đại diện duy nhất còn lại của nước chủ nhà là Pospisil đã để lại dấu ấn khi đánh bại tay vợt xếp trên mình 133 bậc là Chela ở tỷ số 4/6, 6/3, 6/4. Cùng lúc đó, 2 đại diện của Serbia cũng vượt qua được vòng 1 khi Troicki đánh bại Yani ở tỷ số 2/6, 6/3, 6/1 và Tipsarevic giành chiến thắng 7/5, 6/1 trong trận gặp Falla. Chỉ có điều khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc là họ sẽ phải chờ thêm một ngày nữa mới được xem Novak Djokovic thi đấu do trận anh gặp Davydenko đã bị dời lại vì trời mưa.

Báo Thể thao TPHCM
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới