NAM GIỚI » Tiêu khiển

Bước vào mùa giải trên sân đất nện: Ba điều cần quan tâm

Thứ tư, 06/04/2011 11:30

Sony Ericsson mở rộng đánh dấu sự kết thúc của chuỗi giải thường niên trên mặt sân cứng vào mùa xuân. Có một số điều cần quan tâm trước khi cuộc chơi chuyển hướng sang sân đất nện.

Chuỗi thành tích ấn tượng của Djokovic khiến người hâm mộ choáng váng còn các đối thủ thì tỏ vẻ bực bội. Thế nhưng, các chuyên gia đã tạm gác sang một bên đề tài ca ngợi tay vợt người Serbia (vì đã được nói quá đủ, quá kỹ) để chuyển hướng sang một số vấn đề khác cũng đáng quan tâm không kém.

Đừng vội gạch tên Federer Việc Federer rơi xuống vị trí số 3 TG là một bước sa sút? Đúng, nhưng đấy chỉ là chuyện bình thường có thể xảy ra với bất kỳ ai, chứ chẳng nên coi là “thảm họa” cứ như tay vợt này đã rớt xuống tận hạng 300 không bằng. Ngay cả việc chơi dưới sức mình trong trận gặp Nadal ở Miami, Federer cũng không phủ nhận và đưa ra bất cứ lời biện minh nào mà anh chỉ đánh giá là Nadal đã chơi một trận hoàn hảo.

Federer không biện minh, nhưng giới chuyên môn vẫn tìm ra được lý do để bảo vệ anh. Trước hết, mặt sân ở Miami thật sự chậm, không thích hợp cho Federer phát huy những điểm mạnh. Rồi ở vòng 4, anh bước ra sân gặp Rochus khi kim đồng hồ đã chỉ sang gần 1g sáng của ngày hôm sau. Đến trận tứ kết thì Simon bỏ cuộc ngay đầu trận và Federer chỉ chơi có 7 phút nên nhịp điệu bị gián đoạn. Bởi vậy, người ta vẫn tin rằng thất bại vừa qua chỉ là sự sa sút nhất thời, chứ không phải là cột mốc đánh dấu “ngày tàn” của Federer. Nếu mọi chuyện được đặt trở lại đúng chỗ, Federer sẽ còn đủ sức làm huyên náo cuộc chơi. Dĩ nhiên, anh sẽ không thể đoạt được 5 chức vô địch Grand Slam trong khoảng từ 29 đến 32 tuổi như Agassi đã làm. Thế nhưng, ai cũng tin là Federer sẽ có thêm ít nhất là một danh hiệu Grand Slam nữa.

Tiếng hét đã trở lại Không ai phủ nhận cuộc chơi của các tay vợt nữ đang trải qua giai đoạn sa sút nhất thời bởi tính cạnh tranh không cao. Dù vậy, những điều tốt đẹp mà người hâm mộ mong chờ cuối cùng cũng đã xảy ra và trận chung kết giữa Azarenka với Sharapova đã đưa ra một thông điệp hết sức rõ ràng. Đây là 2 tay vợt được xem là có tiếng hét to nhất mỗi khi thực hiện cú đánh, chẳng thua gì Monica Seles trước đây. Thật ra, hét thành tiếng lớn chỉ được xem là sản phẩm tự nhiên của quá trình huấn luyện khi nhiều HLV luôn dặn các học trò phải xả hơi mỗi khi thực hiện cú đánh.

Dù nhiều đối thủ phản ứng và tỏ vẻ khó chịu, nhưng chẳng ai cấm một tay vợt không được quyền hét thành tiếng khi tung ra cú đánh, miễn là tiếng hét ấy chẳng xúc phạm hay ảnh hưởng đến cuộc chơi. Khi đã trở thành thói quen, Azarenka và Sharapova sẽ chẳng thể thi đấu ra hồn nếu buộc phải yêu cầu “ngậm miệng”. Nói cách khác, họ sẽ chẳng thể thành công nếu như bị tước đi cái quyền hét và đôi lúc, khán giả cũng mất dịp phì cười vì tiếng hét giọng nữ cao hết sức ngộ nghĩnh. Dù có bị đàm tiếu về tiếng hét đi chăng nữa thì sự trở lại khá ngoạn mục của Azarenka và Sharapova cũng đã làm cho cuộc chơi thêm phần thi vị.

Bất ngờ kết thúc Djokovic vẫn bất bại và thừa sức vượt qua thành tích 25 trận thắng liên tục trong một mùa mà Ivan Lendl đã làm được cách nay 25 năm. Thế nhưng, không ai nghĩ là tay vợt này lại có thể đoạt được 5 chức vô địch liên tiếp trong năm nay, bởi đơn giản là cuộc chơi đã chuyển sang sân đất nện. Hiện thời, mọi người đều rất hy vọng sẽ được chứng kiến trận chung kết thứ 3 liên tiếp giữa Djokovic với Nadal ở Masters Monte Carlo khởi tranh vào Chủ nhật này. Chưa bao giờ thắng được Nadal trong 9 lần đối đầu trên sân đất nện nên nếu có cuộc chạm trán sắp tới, chuỗi trận toàn thắng của Djokovic sẽ bị chặn lại ngay lập tức. Không ít người tin như thế.

Báo Thể thao TP.HCM