NAM GIỚI » Tiêu khiển

Novak Djokovic: “Thời của tôi đã tới”

Thứ năm, 07/04/2011 16:36

Sau khi nâng chuỗi trận thắng liên tiếp trong năm lên con số 24 và trở thành tay vợt thứ 4 đoạt chức vô địch nhiều giải đấu trong một năm, Djokovic đang là tay vợt được quan tâm nhiều nhất.

- Anh đang có thành tích hoàn hảo trong năm và đánh bại Federer 3 lần, Nadal 2 lần. Bất chấp bảng xếp hạng, anh có coi mình là tay vợt giỏi nhất thế giới vào lúc này? • Tôi biết mình có sự khởi đầu năm hết sức tuyệt vời, nhưng đó mới chỉ là giai đoạn đầu năm. Tôi cho rằng vẫn còn khá sớm để nói về việc chiếm ngôi số 1 TG và Nadal hiện giờ vẫn đang là tay vợt giỏi nhất. Nếu muốn chiếm ngôi số 1, tôi cần phải chơi hay trong suốt cả năm. Chúng ta đều biết sân đất nện là mặt sân sở trường của Nadal và anh ấy còn chơi hay ở một vài nơi khác. Thế nhưng, những chiến thắng trong thời gian vừa qua đã giúp tôi thêm tự tin để hướng đến các giải sắp tới trên sân đất nện. Còn hiện giờ, nghỉ ngơi là điều tôi cần nhất bởi tôi đã mất quá nhiều sức trong giai đoạn vừa qua.

Chẳng có gì đặc biệt - Anh có ngạc nhiên khi mình thắng liên tiếp các tay vợt giỏi? • Nếu như trước đây mọi người nói rằng tôi sẽ thắng 20 trận liên tiếp trong giai đoạn đầu năm thì tôi không hy vọng vào điều đó. Các thành viên trong nhóm của tôi đã làm việc hết sức mình trong 2 tháng bởi họ muốn giúp tôi trở thành tay vợt mạnh hơn cả về tinh thần lẫn thể lực, cảm xúc và đó là điều tôi đang có được. Chúng tôi đã gặt hái được kết quả.

- Anh nói về khía cạnh tinh thần. Anh tự hào thế nào khi đã vượt qua được Nadal, tay vợt được xem là có tinh thần mạnh mẽ nhất? • Nadal và Federer đều là những tay vợt có tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Họ luôn nâng chất lối chơi của mình cho đến cuối mỗi giải, đặc biệt là các giải lớn. Điều đó đã được thể hiện qua những kết quả trong 5 năm qua khi họ luôn chiếm ưu thế trong các giải lớn. Thắng được một trận đấu hết sức căng thẳng trước một tay vợt có tinh thần và thể lực mạnh mẽ như Nadal là một thành tích to lớn.

- Anh có rút ra được kinh nghiệm gì sau những chiến thắng vừa qua và có điều gì làm anh ngạc nhiên với chính bản thân mình? • Thành thật mà nói thì chẳng có gì đặc biệt cả. Sự thật là tôi không nghĩ mình lại có thành tích bất bại lâu đến vậy trong năm nay. Thế nhưng, như tôi đã nói, tôi cống hiến toàn bộ thời gian cho thể thao. Khi bị chỉ trích ít nhiều trong vòng 6 tháng năm ngoái, tôi biết mình cần phải làm việc hết sức. Tôi biết mình có đủ các cú đánh, có đủ phẩm chất, chỉ cần phải kiên nhẫn để chờ thời gian. Và bây giờ, thời của tôi đã tới.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra - Anh sẽ làm gì đề chuẩn bị cho chuỗi giải trên sân đất nện? • Tôi chỉ nghỉ được 2 ngày vì giải ở Monte Carlo đang tới gần. Thật sự chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi vì tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt. Thế nhưng, tôi có một đội ngũ cộng sự giỏi và chúng tôi sẽ thảo luận để tìm ra biện pháp phục hồi và sẵn sàng bước vào cuộc chơi trên sân đất nện. Lịch thi đấu của tôi trong chuỗi giải trên sân đất nện lần lượt là Monte Carlo, Belgrade, Madrid, Rome và Roland Garros.

- Năm 2009 anh đã chơi rất hay trên sân đất nện. Nếu gặp lại Nadal một lần nữa trong trận chung kết trên mặt sân này, anh sẽ làm gì để đánh bại anh ấy? • Tôi chưa bao giờ thắng được Nadal trên mặt sân này và năm trước anh ấy cũng không thua một trận nào ở các giải trên sân đất nện. Nếu muốn đánh bại Nadal trên sân đất nện, tôi nghĩ mình cần phải tiến bộ hơn, cần phải tin tưởng và phải chơi được đúng ý muốn của mình. Tôi đã có những trận đấu thách thức anh ấy trong năm 2009, ở chung kết Monte Carlo, bán kết Madrid. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Báo Thể thao TP.HCM