NAM GIỚI » Tiêu khiển

Sharapova trải lòng về mối quan hệ với các tay vợt

Thứ tư, 18/05/2011 09:14

Bóng hồng quần vợt người Nga Maria Sharapova vừa giành được thành công đáng khích lệ khi đăng quang tại Rome.

Sắp tới, Sharapova sẽ đến Paris để chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong mùa giải đất nện là Roland Garros. Cô sẽ đi cùng chồng chưa cưới Sasha Vujacic, huấn luyện viên Thomas Hogstedt và chuyên gia thể lực Juan Reque cùng người tập chung Cecil Mamiit.

Mẹ của Sharapova là bà Yelena sau khi đến tận sân thi đấu để chứng kiến cô con gái của mình tại Indian Wells và Miami sẽ không đến Paris sắp tới. Ông Yuri, là cha và cũng là huấn luyện viên của Sharapova những khi cô ở lại Nga, cũng sẽ không có mặt tại Paris. Sharapova cho biết cô sẽ đến Paris với toàn bộ tâm trí dồn vào việc thi đấu và không bận tâm đến gì khác, cho dù đó là việc kết bạn với những tay vợt khác. Cô cũng chia sẻ rằng thật khó khăn khi tìm kiếm một người bạn thân mà ngay sau đó lại phải ra sân thi đấu cùng họ với khát vọng chiến thắng cao nhất. Sharapova phát biểu: “Thật khó để tìm được những người bạn tốt trong các giải đấu. Tôi không thể tưởng tượng ra việc mình ăn tối cùng một ai đó và 2 ngày sau lại phải thi đấu cùng họ. Bạn phải biết rằng đây là môn thể thao mang tính cá nhân, bởi vậy nó rất cạnh tranh.” “Điều điển hình nhất trong bất kì môn thể thao nào là bạn phải đánh bại những người khác. Bạn biết đấy, chúng tôi không trong cùng một đội nên việc trở thành những người bạn tuyệt vời là rất khó. Tôi cũng không thích cảm giác khi có mặt trong phòng thay đồ để chuẩn bị ra sân, đó thực sự là nơi tôi ghét nhất trên thế giới này. Tôi làm việc mà mình cần phải làm, ra sân thi đấu, sau đó tận hưởng cuộc sống riêng và không nói về quần vợt như đó là tất cả những gì mình có.”

Tinthethao