NAM GIỚI » Tiêu khiển

Tham vọng mới của "nhà vua" Djokovic

Thứ sáu, 16/09/2011 15:49

Sau khi đăng quang ở Mỹ mở rộng 2011, tay vợt Serbia chỉ còn thiếu chức VĐ Roland Garros để hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của mình. Nole đặt mục tiêu vô địch Roland Garros năm tới để có trọn bộ Grand Slam của sự nghiệp.

Vị ngọt của chiến thắng trước Nadal trong trận chung kết Mỹ mở rộng vẫn chưa hề tan biến. Trên các phương tiện truyền thông, Nole được ngợi ca hết lời bằng đủ mọi mỹ từ. Nhưng ý nghĩa và giá trị nhất là những lời khen ngợi từ chính Nadal và huyền thoại John McEnroe.

Nadal đã nhận định Nole bước lên đỉnh cao không phải bằng vũ khí chuyên môn sở trường nào cả mà bằng sức mạnh tâm lý vô song của anh. "Tôi nghĩ cú forehand của Nole không nguy hiểm hơn trước đây. Cú backhand  của anh ấy cũng không lợi hại hơn. Nole giao bóng cũng không có gì thay đổi. Vậy khác biệt nằm ở đâu? Câu trả lời là anh ấy mắc ít sai lầm hơn trước. Theo tôi bây giờ Nole tự tin trong mọi thời điểm của trận đấu. Ý nghĩ đường bóng này chưa phải là chấm hết, vẫn còn một đường bóng nữa , luôn hiện diện trong đầu anh ấy. Tâm lý của Nole tự tin đến cao độ và không ai thay đổi được điều đó".

"Nhà Vua" Djokovic - Ảnh Getty

Huyền thoại John McEnroe không ngần ngại khẳng định Djokovic đã có một năm vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. "Nole đã có một năm thành công nhất trong lịch sử quần vợt thế giới. Không có gì phải nghi ngờ điều đó. Anh ấy đã khiến Nadal bất lực hoàn toàn. Chưa bao giờ tôi thấy Nadal trông như thể không biết phải làm gì. Nhưng điều đó đã xảy ra khi anh ta đối đầu với Djokovic. Ngay từ trên mặt sân đất nện ở Roma, Djokovic đã khiến Nadal lúng túng như vậy rồi. Trận CK Wimbledon 2011 là cột mốc đánh dấu việc Djokovic vượt lên trên tất cả phần còn lại. Năm 2010, Nadal giành tới 3 chức VĐ Grand Slam. Vậy mà năm nay Djokovic đánh bại Rafa tới 6 lần. Đó là điều không tưởng".

Năm "vàng" 2011 đưa Nole bước lên hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Không chỉ đứng trên đỉnh cao danh vọng với đủ mọi lời tán tụng, anh còn kiếm được 10,5 triệu USD tiền thưởng và trở thành tay vợt nam giàu nhất  trong năm nay. Đó là số tiền lớn nhất mà một tay vợt nam kiếm được trong một năm thi đấu từ trước đến nay. Trước Nole, hai người tiếp cận gần nhất tới con số ấy là Federer năm 2007 và Nadal năm 2010. Họ bỏ túi gần 10,2 triệu USD.

Nhưng những nhà vô địch vĩ đại không bao giờ ngủ quên trên vinh quang. Dù thắng như chẻ tre từ đầu năm tới nay, Nole đã hướng tới thách thức lớn tiếp theo là chinh phục ngôi quán quân Roland Garros 2012 để giành Grand Slam của sự nghiệp. Cúp vô địch Roland Garros là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập Grand Slam của Nole. "Tôi không phải là bất khả chiến bại. Theo tôi, những suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn kiểm soát trận đấu của mình khi bạn bước ra sân. Dĩ nhiên là tôi muốn giành nhiều danh hiệu VĐ Grand Slam nữa và thử thách khả năng của chính mình. Thật khó tin nếu tôi có thể VĐ Roland Garros để hoàn tất Grand Slam của sự nghiệp. Tôi muốn vô địch giải này nhưng cần phải có thời gian".

Trong BXH mới nhất mà ATP công bố hôm 12/9/2011, Nole lại bỏ cách Nadal thêm một quãng. Với 800 điểm tích lũy từ giải Mỹ mở rộng năm nay, Djokovic giờ dẫn đầu BXH ATP với 14720 điểm, hơn Nadal thứ 2 (10620) tới 4100 điểm. Một khoảng cách mênh mông. Federer vẫn xếp thứ 3 (8380) nhưng chỉ còn hơn Murray thứ 4 (7165) 1215 điểm.

Ở BXH nữ, Wozniacki vẫn là số 1 thế giới với 9335 điểm, Sharapova leo lên thứ 2 với 6226 điểm, Do không dự Mỹ mở rộng vì chấn thương nên Kim Clijsters từ thứ 3 tụt xuống thứ 9 thế giới. Ngược lại, nhờ ngôi á quân Mỹ mở rộng năm nay nên Serena Williams leo từ thứ 27 lên thứ 14 thế giới của WTA.

TT&VH
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới