NAM GIỚI » Tiêu khiển

Wimbledon 2011: Quần vợt nữ nước Mỹ - Hết cờ!

Thứ tư, 29/06/2011 13:40

Chỉ trong 1 đêm, quần vợt nữ nước Mỹ từ vị thế đắc địa nhất đã mất trắng. Chị em Serena Williams và Venus Williams - những người sở hữu đến 9 danh hiệu Wimbledon đồng loạt rơi đài.

Rõ ràng, sau một thời gian quá dài không bước ra sân, chẳng ai ngờ thời thế sẽ đã xoay chuyển đến độ chị em nhà Williams không thể bắp kịp nhịp điệu và tốc độ thi đấu của các đối thủ trẻ trung hơn. Giờ đây, nước Mỹ chỉ còn tập trung niềm hy vọng vào một đối tượng duy nhất - Mardy Fish ở giải đơn nam (vừa xuất sắc đánh bại đương kim á quân Tomas Berdych ở vòng 4 chỉ trong 3 ván đấu…).

Sự bất lực của Venus Williams

Không ai dám tưởng tượng quần vợt nữ nước Mỹ sẽ “hết cờ” chỉ sau vỏn vẹn 4 nước đi. Trong đêm mà tay vợt người Pháp Marion Bartoli hạ gục Serena để tạo ra cuộc báo thù ngọt ngào với ân oán liên quan đến… Venus (Bartoli từng thua tan nát Venus ở chung kết Wimbledon 2007), Venus cũng bị loại bởi Tsvettana Pironkova của Bulgaria - người từng thua Serena ở Eastbourne cách đây 2 tuần.

Nói một cách nôm na, khi Bartoli báo thù cô em vì ân oán với cô chị, Pironkova đã… báo thù cô chị vì ân oán với cô em. Hệ quả là chị em nhà Williams sẽ “ngồi chơi xơi nước” để chờ đợi xem ai sẽ là tay vợt thứ 3 (sau Maria Sharapova hồi năm 2004 và Amelie Mauresmo hồi năm 2006) giành ngôi vô địch đơn nữ mà không phải là họ - tính từ năm 2000 cho đến nay.

Venus cho biết: “Rõ ràng hôm nay không phải là ngày tốt nhất của hai chúng tôi. Chúng tôi đều mường tượng rằng ngày hôm nay sẽ khác biệt đi đôi chút. Chúng tôi hiếm khi thua cùng trong một ngày”. Và quần vợt nữ Mỹ cũng hiếm khi bị “hết cờ” chỉ sau 4 nước đi ở các kỳ Grand Slam. Lần gần nhất Venus bị loại trước vòng 4 tại Wimbledon năm 2006 - thua ở vòng 3. Còn với Serena, lần cuối cùng (và cũng là lần duy nhất) khi cô bị loại trước vòng 4 là hồi năm 2005 - cũng ở vòng 3. Rõ ràng, thất bại ngày hôm nay cũng là cú sốc cho chị em Williams…

Serena vẫn tỏ ra khá lạc quan bất chấp việc đã trở thành cựu vô địch: “Dù sao thì tôi vẫn làm tốt ở đây, đơn giản bởi vì tôi đã quay trở lại thi đấu và thắng vài trận đấu, đơn giản bởi vì tôi đã chơi rất kiên cường. Ngay cả khi đã thua trong trận đấu ngày hôm nay, tôi vẫn cố gắng neo lại trên sân đấu và chơi thật kiên cường. Và thậm chí, tôi chỉ có thể trở nên tốt hơn mà thôi. Điều đó nghe có thể thật sự rùng rợn, chỉ bởi vì tôi có thể tiến lên từ đây, và đơn giản là tôi vẫn còn có thể làm tốt hơn”.

Đương nhiên, Serena sẽ trở nên… tốt hơn. Cô sẽ tuột xuống vị trí hạng 175 thế giới sau khi Wimbledon 2011 kết thúc. Do vậy, cô không thể để tuột xuống những thứ hạng thấp hơn nữa, cô phải sớm hồi phục thứ hạng của mình!

Việc quần vợt nữ nước Mỹ bất ngờ “hết cờ” hóa ra lại tạo ra một cơ hội rộng mở cho “những người khác”. Nếu như tại Roland Garros, ngôi vô địch bất ngờ “rơi vào túi” của Li Na, thì ở đây, nếu Maria Sharapova không biết tận dụng tốt cơ hội có 1 không 2 này thì quả là đáng tiếc.

Giờ đây, với hàng loạt biến cố xảy ra, danh hiệu Grand Slam vụt trở nên mở rộng cho một số người, và đó là lý do người ta tự nhiên thấy tiếc cho Dinara Safina hay Elena Dementieva, những người có đủ “tầm” để thắng ít nhất 1 danh hiệu Grand Slam nhưng thường bị “đè” bởi các tượng đài quá lớn. Nếu họ hiện diện ở Wimbledon lần này, cơ hội của họ sẽ lớn hơn rất nhiều so với các tay vợt vẫn còn non trẻ và kém kinh nghiệm…

SGGP Online
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới