PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

01h45 đêm nay: Manchester United vs Schalke 04

Thứ tư, 04/05/2011 11:04

Sau thắng lợi dễ dàng 2-0 ở lượt đi ngay trên sân khách, trong trận lượt về, Sir Alex không giấu ý định dùng “phương án phụ”.

Bao giờ cũng vậy, ở đấu trường quan trọng như Champions League, M.U luôn có nhiều hơn một phương án tiếp cận trận đấu. Vừa để thử nghiệm chiến thuật và nhân sự, vừa giữ chân các trụ cột.

Thời gian từ nay đến cuối mùa không còn nhiều, nhưng lại là giai đoạn quyết định với những trận cầu đặc biệt quan trọng trong chỉ khoảng 1 tuần. Chính Sir Alex đã thừa nhận sau trận thua Arsenal là đôi lúc Quỷ đỏ bối rối dẫn đến sai lầm với việc cùng lúc phải tính toán nhiều mặt trận. Trong tính toán của Fergie, M.U phải làm sao vừa giành quyền vào chung kết Champions League 2010/11, vừa bình ổn được lực lượng cho đại chiến với Chelsea vào cuối tuần.

 

 

Thế cho nên, rất dễ hiểu khi trước trận tiếp đón Schalke, Sir Alex tuyên bố sẽ có nhiều thay đổi nhân sự so với trận lượt đi trên đất Đức. Trong đội hình M.U, chỉ duy nhất Fabio da Silva đã nhận một thẻ vàng và có nguy cơ vắng mặt ở trận chung kết. Nhưng Quỷ đỏ sẽ không phải lo vấn đề đó. Bởi trận lượt về, hậu vệ đa năng người Brazil không đá vì chấn thương. Do vậy, để có một đội hình hoàn hảo cho trận chung kết ở Wembley vào ngày 28/5 tới, M.U chỉ cần tránh rủi ro chấn thương và thẻ phạt từ nay đến đó cũng như ở Old Trafford đêm nay.

Chắc chắn, với lợi thế là 2 bàn trắng sau lượt đi, M.U chẳng dại gì dồn lên tấn công hòng kiếm tìm bàn thắng. Điều cần thiết nhất với Quỷ đỏ là phải giữ được sạch mành lưới, vốn lại là điểm mạnh nhất của thày trò Alex Ferguson mùa Champions League này. Sau 11 trận đấu từ đầu mùa, M.U mới để lọt lưới vẻn vẹn 3 bàn, đã chứng minh một cách hiển nhiên họ là đội bóng có hàng thủ tốt nhất châu Âu. Dù thế, có vẻ Sir Alex vẫn không hề chủ quan, khi bố trí tuyến hậu vệ mạnh nhất với đầy đủ các anh tài như Ferdinand, Vidic, Evra.

 

Sở dĩ M.U chú trọng khâu phòng ngự là bởi một mặt họ chủ động chơi thế trận an toàn, mặt khác, Quỷ đỏ đánh giá vị khách Schalke sẽ chơi canh bạc tất tay, tìm mọi cách tấn công hòng kiếm tìm cơ hội. Nắm bắt ý đồ của đối phương, nếu cũng hùa theo để đá đôi công, cuộc chơi sẽ được hâm nóng và đẩy lên mức cao trào, điều đó là trái với bài toán giữ sức cho trụ cột của HLV Ferguson.

Tất nhiên, khi đã gọi là chủ động phòng ngự, Sir Alex cũng đã bố trí một hàng tấn công với đủ 2 tiền đạo để tạo áp lực thường trực lên hàng thủ Schalke. Xét về tần xuất thi đấu và cái duyên ghi bàn, cặp Berbatov - Owen không thể sánh ngang với cặp Rooney - Chicharito. Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ đẳng cấp của họ. Nên nhớ, Owen từng là tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh. Còn Berbatov lại đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premiership 2010/11.

Có nghĩa rằng, trên cán cân so sánh, ngay cả khi bố trí “phương án B”, M.U cũng chẳng kém Schalke ở điểm gì nếu không muốn nói là nhỉnh hơn đại diện nước Đức. Sự khác biệt có chăng chỉ là thái độ với cuộc chơi. Nhưng khi Quỷ đỏ cố tình lái trận đấu theo ý họ trên sân nhà Old Trafford, thường thì họ thành công mỹ mãn với kết quả như mong muốn hoặc thậm chí vượt xa mong đợi.

Thông tin xung quanh Man United: Fabio chấn thương. Rooney và nhiều trụ cột được cho nghỉ hoặc chỉ đá dự bị. Fletcher có tên trở lại trong danh sách thi đấu. Schalke: Pander, Moritz, Gavranovic chấn thương. Khả năng ra sân của Huntelaar, Howedes còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến Man United:Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Scholes, Anderson, Park, Berbatov, Owen Schalke: Neuer, Sarpei, Metzelder, Howedes, Uchida, Jurado, Matip, Papadopoulos, Baumjohann, Edu, Raul

BongdaPlus