PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

4h (18/8) Siêu Cúp TBN (lượt về) Barcelona-Real Madrid: Chứng tỏ đi nhà vô địch

Thứ tư, 17/08/2011 10:09

Có thể nói Barca đã có một trận hòa khá may mắn trên sân Bernabeu khi bị đối thủ lấn lướt về thế trận nhưng đêm nay tại Nou Camp mọi chuyện sẽ khác.

Đã lâu lắm rồi các Madrista mới có cảm giác sảng khoái như thế sau trận đấu của đội nhà, sảng khoái cũng phải thôi vì ngót ngét 3 năm rồi Real luôn bị Barca lấn lướt trong những cuộc đối đầu kinh điển. Ở mùa giải trước, Real đã có Mourinho nhưng cũng chỉ giành chiến thắng được 1/5 trận trước Barca với tỉ số tối thiểu 1-0 trong trận chung kết cúp Nhà vua. Thắng lợi này không thể làm các Madrista nguôi ngoai nỗi đau bị Barca hạ nhục 5-0 tại La Liga hay bị đá văng khỏi Champions League.

Nhưng với một con người đầy kiêu ngạo như Mourinho, việc bị đối thủ dắt mũi hết lần này qua lần khác không phải là thói quen của ông. Ngay sau khi kết thúc mùa giải năm ngoái, Mou đã bắt tay vào hoàn thiện bộ máy Real. Những tân binh mới chất lượng cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lối chơi cũng như tinh thần sau màn đề pa hoàn hảo đã giúp Real có một trận đấu trên chân trước đại kình địch Barca.

Trong trận đấu đó, nếu như các chân sút Real chính xác hơn thì có lẽ tỉ số đã không dừng lại ở con số 2-2, tuy nhiên hệ thống phòng ngự của Real vẫn có những sơ hở nhất định mà tiêu biểu là hai tình huống ghi bàn của Villa và Messi. Nếu như trong bàn thắng của Villa các hậu vệ Real để cho tiền đạo này dứt điểm khá thoải mái còn bàn thắng của Messi lại thể hiện sự thiếu ăn ý giữa cặp trung vệ Real.

Tấn công tốt nhưng sai lầm của hàng phòng ngự khiến Real mất đi lợi thế của mình nhưng vẫn có cơ sở để tin vào chiến thắng giành cho Real tại Nou Camp khi mà cỗ máy Real ngày một hoàn thiện hơn và quan trọng là các cẩu thủ Real đang khát khao quật ngã Barca hơn bao giời hết.

Messi (áo sẫm) cùng các đồng đội sé vượt qua Real tại Nou Camp.

Về phía Barca, tinh thần của các cầu thủ cũng đang lên cao khi Fabregas đã trở về thi đấu dưới màu áo đội bóng xứ Catalan sau nhiều năm phiêu bạt, chắc chắn sự bổ sung này sẽ làm tăng thêm sức mạnh cho Los Blaugrana. Nhiều người lo ngại rằng, Fabregas chưa thể hòa nhập vào lối chơi của Barca nhưng hãy nhìn vào màn trình diễn của F4 tại đội tuyển Tây Ban Nha, ở đó Fabregas đã chơi hay như thế nào bên cạnh Xavi, Iniesta. Nhiều khả năng, Fabregas sẽ được đá chính ngay từ đầu vì Xavi vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Lần đầu tiên sau 8 năm, Fabregas mới được khóa lên mình chiếc áo sọc đỏ xanh và nhảy múa cùng trái bóng trên những thảm cỏ của sân Nou Camp, với động lực như vậy chắc chắc F4 sẽ thi đấu với 200% sức lực của mình để đưa Barca vượt qua Real.

Ở hàng hậu vệ, Pique đã trở lại để hợp cùng Mascherano thành bộ đôi trung vệ án ngữ trước khung thành Valdes. Còn nhớ ở mùa giải trước trong hai lượt trận tại bán kết Champions League bộ đôi trung vệ này cũng đã được sử dụng và đã làm “tắt điện” những Ronaldo, Benzema hay Di Maria.

Thêm vào đó, “Cỗ máy chiến thắng” Barca có vẻ như đã được làm nóng sau trận lượt đi tại Bernabeu và khi “máy” đã nóng thì chẳng có CLb nào đủ sức cản đường Barca kể cả Real hùng mạnh.

Sau trận đấu tại Bernabeu, Pep đã nói rằng: “Real có thể thắng Barca nhưng không phải bây giờ”, nói như vậy có nghĩa là Pep tin rằng thời của Real chưa đến và các cầu thủ Barca hãy chứng minh rằng ông thầy của mình nói đúng.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdes; Alves, Mascherano, Pique, Abidal; Fabregas, Thiago, Iniesta; Messi, Villa, Pedro.

Real: Casilas; Ramos, Pepe, Cavalho, Marcelo; Alonso, Khedira, Oezil, Ronaldo, Di Maria; Benzema.

Hữu Hiệp
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới