PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

5 ‘bom tấn’ gây thất vọng ở lượt đi V-League 2011

Thứ tư, 11/05/2011 17:09

Bỏ ra "núi tiền" để tăng cường nhân sự nhưng B. Bình Dương, Navibank Sài Gòn hay Hoàng Anh Gia Lai đã phải ngậm ngùi khi vớ phải những “quả bom xịt”.

1. Joseph Nwafor (B.Bình Dương) Joseph Nwafor là bản hợp đồng gây shock của B.Bình Dương hồi đầu mùa giải. Để có được chân sút người Nigeria, đội bóng đất Thủ đã phải móc hầu bao chi ra 1 triệu USD tiền chuyển nhượng kèm theo mức lương lên tới 200.000 USD/năm.

Quả thực B.Bình Dương đã coi Joseph Nwafor như một báu vật, một vũ khí bí mật hạng nặng để giúp tìm lại vinh quang tại V-League. Không như nhiều ngoại binh khác, Joseph Nwafor chẳng phải trải qua giai đoạn thử việc, nhanh chóng được ban lãnh đạo đội bóng “dí” vào tay một bản hợp đồng béo bở mà mọi ngoại binh đều mơ ước. Để có được Joseph Nwafor, B.Bình Dương đã phải cắn răng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên, những gì mà chân sút này cống hiến cho CLB đất Thủ thì quả thực quá nhỏ nhoi. Ra sân đá lóng ngóng, không thể hiện được kỹ năng chơi bóng siêu hạng như trong bản lý lịch, vị thế ngôi sao của Joseph Nwafor nhanh chóng tan vỡ. Cả giai đoạn lượt đi, chân sút người Nigeria chỉ “kiếm” được đúng hai bàn thắng, thậm chí cuối lượt đi còn dần mất hút trên băng ghế dự bị. Phát hoảng khi phát hiện ra trình độ thực sự của Joseph Nwafor, ban lãnh đạo B.Bình Dương đã phải vội vã thanh lý hợp đồng với chân sút này ngay sau khi giai đoạn lượt đi kết thúc. Tính ra, đội bóng đất Thủ đã thất thu nặng trong thương vụ này, không kém gì thương vụ V.Hải Phòng chiêu mộ cựu vô địch thế giới Denilson năm nào. 2. Quang Hải (Navibank Sài Gòn) Trước khi mùa giải 2011 khởi tranh, "ông bầu" Nguyễn Vĩnh Thọ đã làm chao đảo thị trường chuyển nhượng khi chi cả “núi tiền” để tuyển quân với hi vọng sớm đưa Navibank Sài Gòn trở thành ông vua mới của bóng đá Việt Nam. Tiền đạo Quang Hải chính là một trong những hợp đồng “bom tấn” mà “bầu” Thọ đã thực hiện, giá chuyển nhượng lên tới 9 tỷ đồng.

Mỗi khi được ra sân, Quang Hải luôn chơi hết sức nhiệt tình, đáng tiếc, thần may mắn không mỉm cười với anh. Kể từ khi cập bến Navibank Sài Gòn, tiền đạo của ĐTVN mới chỉ có được một bàn thắng, một con số quá nhỏ nhoi so với số tiền 9 tỷ mà “bầu” Thọ đã bỏ ra để chiêu mộ anh. Quang Hải đã sa sút phong độ và đánh mất duyên ghi bàn so với khi anh còn khoác áo K.Khánh Hòa. Hi vọng ở giai đoạn lượt về, Hải “gà” sẽ tìm lại được bản thân, chứng tỏ mình xứng đáng với số tiền đội bóng đã bỏ ra. 3. Allan Wanda (Hoàng Anh Gia Lai) Nghe “cò” giới thiệu Allan Wanda từng 25 khoác áo ĐT Kenya, ghi được 17 bàn thắng, “bầu” Đức không ngần ngại móc hầu bao chi mạnh tay để đưa “ông sao” này về phố núi. Đối đãi rất hậu, “bầu” Đức hi vọng Allan Wanda sẽ đóng vai trò đầu tàu giúp HAGL tìm lại vị thế số một tại V-League, nhưng đáng tiếc, đây chỉ là một “ngôi sao xịt” không hơn không kém. Sau 13 vòng đấu đã qua của V-League 2011, Allan mới chỉ ghi được 5 bàn thắng, quá thấp so với sự kỳ vọng của “bầu” Đức, là nguyên nhân không nhỏ khiến đội bóng phố núi sa sút thảm hại. 4. Leandro (B.Bình Dương) Nhằm đưa B.Bình Dương trở lại thời kỳ đỉnh cao, ban lãnh đạo đội bóng này đã quyết định “phá két” tậu Leandro, tiền vệ người Brazil từng có 3 mùa giải chơi cực thành công trong vai trò thủ lĩnh của CLB Hải Phòng. Leandro thi đấu cho B.Bình Dương theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Mức phí chuyển nhượng, cũng như các khoản lương, thưởng không được hai bên tiết lộ. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin thì ngôi sao này nhận không dưới 20.000 USD mỗi tháng, kèm khoản tiền phí lót tay khoảng 300.000 USD.

Tính tới thời điểm này, Leandro đã có được 5 bàn thắng, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ so với sự kỳ vọng mà đội bóng đất Thủ giành cho anh. Đặc biệt, ngôi sao người Brazil hiện tại không còn thực sự giữ được lối chơi tinh quái, điêu luyện và tố chất thủ lĩnh từng giúp anh được ca ngợi là “Hoàng đế” tại đất cảng. Từ vị thế của một ứng cử viên cho ngôi vô địch, B.Bình Dương tụt xuống “vùng nguy hiểm” (thứ 9 trên bảng xếp hạng) khi giai đoạn lượt đi kết thúc. 5. Osas (V. Hải Phòng) Sau khi chấp nhận để Leandro chuyển qua đầu quân cho B. Bình Dương, V.Hải Phòng đã phải "bấm bụng" chi đậm để chiêu mộ Osas lấp vào chỗ trống. Theo lý lịch và lời giới thiệu của cò Mauro, Osas thuộc dạng “hàng khủng”, thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Sau vài trận ra sân, Osas đã cho thấy anh chỉ là một cầu thủ tầm trung, chơi bóng thiếu đầu óc, không như lời giới thiệu ban đầu. Đặc biệt, trước khi lượt đi kết thúc, cầu thủ gốc Phi dính chấn thương nặng phải ngồi chơi xơi nước dài hạn. Không còn cách nào khác, ban lãnh đạo V.Hải Phòng đành phải thanh lý hợp đồng sớm với bản hợp đồng hớ này dù mất thêm một khoản kha khá để đền bù hợp đồng.

Zing